Dư âm từ ngày hội non sông

Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng với những nghệ sĩ, sự kiện này vẫn chưa phải dừng lại. Tập sách ảnh 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Vang mãi bản hùng ca (NXB Thông tấn) của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á giống như một sự nối dài cảm hứng từ đại lễ vừa qua.

Để thực hiện tập sách ảnh này, trong 11 ngày ở Điện Biên, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á không chỉ túc trực tại sự kiện lễ kỷ niệm mà còn tác nghiệp tại nhiều nơi như Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Di tích lịch sử đồi A1, Hầm Đờ Cát, Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Như chia sẻ của Nguyễn Á, dù từng tác nghiệp ở nhiều sự kiện quan trọng, nhưng ở sự kiện kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ, áp lực đối với anh khá lớn khi phải làm việc một mình, phải tự xoay xở mọi thứ nhưng không được bỏ lỡ hoạt động nào, kể cả những hoạt động đang diễn ra cùng lúc. “Tôi đã phải cố gắng hết sức với mục tiêu là thông qua hình ảnh để lan tỏa giá trị và tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ, một chiến thắng vĩ đại lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đã đi vào sử sách”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á bày tỏ.

W6b.jpg

Qua gần 300 bức ảnh, người đọc như được sống lại không khí trang nghiêm, hào hùng và đầy tự hào của những ngày tháng 5 vừa qua. Nguyễn Á cần mẫn ghi lại những khoảnh khắc tập luyện cũng như diễu binh, diễu hành của các đội hình, các lực lượng ban ngành như: nữ quân nhạc, Trung đoàn Công binh - Bộ binh và Pháo binh, Chiến sĩ Điện Biên, Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, nữ Quân y…

Đặc biệt, trong 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Vang mãi bản hùng ca, bên cạnh tái hiện không khí từ ngày hội non sông, Nguyễn Á còn tập trung khắc họa 4 nhân vật, được xem là nhân chứng sống ít ỏi còn lại của chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là các bác cựu chiến binh: Bùi Kim Điều, Nguyễn Viết Điểm, Hoàng Ngọc Thương và Nguyễn Thị Ngọc Toản. Nhiều khoảnh khắc, góc độ của 4 cựu chiến binh được Nguyễn Á ghi lại bằng sự biết ơn đối với những người đã đóng góp tuổi xuân, làm nên trang sử vẻ vang với tên gọi “Điện Biên Phủ”.

Theo chia sẻ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, thông qua ấn phẩm lần này, anh muốn gửi lòng biết ơn và kính trọng vô hạn đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập cho dân tộc, cho thế hệ của anh cũng như con cháu sau này được sống trong hòa bình, được lao động, học tập và cống hiến để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, vững mạnh ở hiện tại và tương lai.

Tin cùng chuyên mục