D’ran từng bước hồi sinh sau lũ

Sau đợt mưa lũ vừa qua, xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng) là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với tổng ước tính hơn 440 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ sự đồng lòng của chính quyền, người dân cùng sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng quân đội và các tổ chức thiện nguyện, vùng đất này đang từng bước vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống.

Chung sức vượt lũ

Sáng 26-11, sau nhiều ngày khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 hoàn thành nhiệm vụ tại xã D’ran. Trước đó, ngay từ sáng 21-11, các lực lượng đã có mặt tại hiện trường, tham gia cứu hộ, di dời người dân khỏi vùng ngập lụt khi hồ Đơn Dương xả lũ.

4B7A4451.JPG
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302, Quân khu 7 hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đường giao thông dọc quốc lộ 27 qua xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Khi nước rút, hàng tấn bùn đất và rác thải bao phủ nhiều khu dân cư, lực lượng quân đội tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương dọn dẹp, rửa sạch đường sá, nhà cửa. Cùng với đó, rác thải, xác động vật, nước thải tồn đọng được xử lý theo quy trình an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường.

589794575_3411788658978898_6481695236730302087_n.jpg
588321807_3411788208978943_3542735506242286943_n.jpg
Người dân, chính quyền xã D'ran bịn rịn chia tay các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 sáng 26-11. Ảnh: TRẦN TUẤN

Không chỉ hỗ trợ sơ tán và dọn dẹp, lực lượng phòng hóa, quân y Quân khu 7 còn triển khai khử khuẩn tại các khu dân cư, trường học, trạm y tế, cơ sở tôn giáo... nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh sau lũ.

IMG_1654.JPG
Đường giao thông tại xã D'ran vẫn ngổn ngang sau cơn lũ, người dân đang từng bước dọn dẹp để ổn định đời sống. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Gieo niềm hy vọng

Cùng với những thiệt hại nặng nề về nhà ở, tài sản và sản xuất nông nghiệp, người dân D’ran đang đối diện với nhiều khó khăn trong ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ nhiều phía, hy vọng đang được nhen lên từng ngày.

IMG_1675.JPG
Một căn nhà ở hạ du hồ Đơn Dương (xã D'ran) bị đổ sập hoàn toàn sau đợt xả lũ vừa qua. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ông Trần Đình Hiếu (thôn Quảng Lạc), một trong những hộ dân bị sập hoàn toàn căn nhà chia sẻ: “Dù mất mát nhiều, nhưng nhờ bộ đội giúp đỡ, gia đình tôi đã dần ổn định lại. Quan trọng là người còn, đất còn, chúng tôi sẽ gắng gượng vươn lên”.

Tại một số khu vực có nguy cơ sạt lở cao như thôn Đường Mới, Lạc Thiện 2, Phú Thuận 3, chính quyền địa phương đã chủ động di dời 61 hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời theo dõi sát tình hình địa chất để có phương án ứng phó kịp thời.

4B7A4669.JPG
4608927227533917605.jpg
Người dân xã D'ran cần nhiều nguồn lực xã hội hỗ trợ để sớm ổn định lại cuộc sống. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Anh Nguyễn Lâm (thôn Lạc Thiện 2) cho biết: “Chúng tôi tuân thủ di dời theo hướng dẫn của chính quyền. Dù còn khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời khiến bà con yên tâm hơn rất nhiều. Người dân hy vọng cơ quan chức năng sớm có phương án xử lý khu vực nguy cơ sạt lở để chúng tôi quay trở lại sinh sống ổn định”.

Chung sức đồng lòng

Theo ông Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy xã D’ran, ngoài công tác khắc phục hậu quả, chính quyền địa phương đang tập trung tiếp nhận và phân bổ công bằng nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Song song đó, nhiều tuyến giao thông nông thôn bị hư hại cũng đang được kiểm tra, lên kế hoạch sửa chữa.

4B7A4579.JPG
Sau nỗi lo mưa lũ, hiện người dân D'ran thấp thỏm nỗi lo sạt lở đất. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngoài thiệt hại 756 căn nhà (trong đó có 15 căn bị sập hoàn toàn), xã D’ran còn có hơn 1.320ha đất sản xuất bị ảnh hưởng, chủ yếu là cây hoa màu và cây lâu năm. Chính quyền đang phối hợp các ngành chức năng rà soát, thống kê để kiến nghị hỗ trợ tái sản xuất cho người dân.

Tin cùng chuyên mục