Dòng người đổ về Nhà tang lễ Quốc gia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ sáng sớm 26-7, hàng ngàn người dân đã bắt đầu đổ về Nhà tang lễ Quốc gia để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến khoảng 6 giờ 30 phút, trên các con phố Lò Đúc, Hàn Thuyên, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Huy Tự… dòng người đã kéo dài hàng km.

Nhiều người dân tiếc nuối vì không kịp viếng Tổng Bí thư

Đến 12 giờ trưa 26-7, vẫn còn rất nhiều người dân tập trung ở Nhà tang lễ Quốc gia để mong được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã thông báo từ 11 giờ 15 phút là xin dừng nhận đăng ký viếng để chuẩn bị cho lễ truy điệu, di quan và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ 13 giờ.

8.jpg
Người dân khóc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời tiết Hà Nội hôm nay nắng nóng khá gay gắt nhưng nhiều người dân đến từ khắp nơi vẫn đến để viếng, đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người bật khóc vì không kịp vào viếng Tổng Bí thư lần cuối.

Dù không còn giờ viếng, hàng dài người vẫn đứng hàng dài ở bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia để chờ đưa Tổng Bí thư một đoạn đường cuối.

7.jpg
3.jpg
Dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiến sĩ Nguyễn Văn Loan, công an quận Hai Bà Trưng, làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an ninh trên phố Lò Đúc cho biết, từ khoảng 4 giờ kém 15 đã thấy người dân đứng xếp hàng dài trước cửa nhà tang lễ. Bà con rất tự giác xếp hàng theo trật tự trên hè phố và thực hiện đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng.

anh 1 26-7.jpg
Chuan bi can cuoc.jpg
Người dân chuẩn bị căn cước để làm thủ tục vào viếng
Cac nha su 26-7.jpg
Người dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư

Để phục vụ người dân đến viếng, trên phố có các điểm giữ xe miễn phí do lực lượng dân phòng trông giữ. Nhiều hàng quán, nhà dân, doanh nghiệp ở hai bên đường mở cửa giúp đỡ người dân khi có nhu cầu. Một số hàng quán vẫn mở cửa kinh doanh giải khát phục vụ người dân, giá cả vẫn như những ngày bình thường, không có hiện tượng tăng giá, chặt chém.

Có mặt tại khu vực nhà tang lễ từ sớm, nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ: "Tôi không biết nói gì lúc này, chỉ biết là rất xúc động. Để đánh giá về công lao, di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cần có những công trình tổng quát hơn, nhưng chỉ cần nhìn những dòng người xếp hàng dài để chờ đến lượt được vào viếng Tổng Bí thư thì chúng ta sẽ biết lòng dân như thế nào".

dai ta Thai Khac De.jpg
Đại tá Thái Khắc Kế, nguyên sĩ quan Binh đoàn 12

Đại tá Thái Khắc Kế, nguyên sĩ quan của Binh đoàn 12, cho biết: "Chúng tôi là những người lính, tình cảm của chúng tôi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất đặc biệt, đó là sự kính trọng và quý mến. Sinh thời, đồng chí cũng đã từng đến thăm đơn vị và có những câu chuyện rất xúc động. Sáng nay đơn vị chúng tôi đến đây để chờ vào viếng Tổng Bí thư".

Nguyen Hoang Yen.jpg
Bạn Nguyễn Hoàng Yến (quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Bạn Nguyễn Hoàng Yến (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Hôm nay tôi nghỉ làm một ngày để đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những cống hiến, hy sinh của ông khiến tôi thấy mình không thể không đi viếng ông lần cuối, cảm giác không đi sẽ ân hận, tiếc nuối cả đời. Nên dù có phải xếp hàng vất vả, kéo dài bao lâu tôi cũng sẵn sàng, miễn là được vào viếng ông, được đưa tiễn ông".

Nguyen Hoang Nam.jpg
Bạn Nguyễn Hoàng Nam, sinh viên Đại học Mở Hà Nội

Bạn Nguyễn Hoàng Nam, sinh viên Đại học Mở Hà Nội chia sẻ: "Từ hôm qua tới nay em đều có mặt sớm tại khu vực nhà tang lễ để phục vụ phát nước uống, áo mưa, quạt giấy cho người dân đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chứng kiến người dân, trong đó có nhiều cụ già, nhiều bạn trẻ, nhiều cô bác, người làm kinh doanh sẵn sàng nghỉ bán hàng, không quản ngại mưa nắng xếp hàng ròng rã nhiều giờ để được vào viếng Tổng Bí thư, em rất xúc động".

Đoàn người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội

Tin cùng chuyên mục