Đồng Hới (Quảng Bình): Thơm ngát hương hoa hồng ngày giáp tết

Độ giáp tết, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) thay áo mới đón xuân. Người dân được thưởng thức vẻ đẹp nụ hoa hồng trên các đường phố, trong các công viên, bên thành quách Đồng Hới cổ xưa. Hoa hồng trở thành biểu tượng yêu kiều của thành phố trẻ bên bờ biển Đông. 

1000028540-4780.jpg
Hoa hồng trên phố Nguyễn Du, Đồng Hới

Chị Nguyễn Thị Hòa, 35 tuổi, một người con làm ăn xa ở TPHCM về Đồng Hới đón tết nói: "Nụ hồng nhìn mong manh, nhưng những con phố dài trồng hoa hồng đều dịu lại những chuỗi ngày căng thẳng nơi xa xứ. Ngắm hoa hồng ở Đồng Hới thấy thư thái và nhẹ nhàng. Các con phố được trồng hoa hồng không quá dày đặc nhưng cũng đủ cho người dân và du khách ngỡ ngàng".

1000028537-8596.jpg
Trên phố Nguyễn Hữu Cảnh

Với mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy lợi thế của một thành phố có gần 16km đường bờ biển cát trắng phẳng lỳ cùng một loạt các di tích lịch sử, văn hoá; Đồng Hới đang nỗ lực khôi phục thương hiệu thành phố Hoa Hồng thành bản sắc của mình.

1000028517-3594.jpg
Ngoài hoa hồng, Đồng Hới cũng trồng nhiều cây xanh, nhiều loài hoa như mai vàng gần cầu Nhật Lệ 1, tuy nhiên nụ hồng mong manh vẫn là chủ đạo
1000028519-4635.jpg
Phố phường tập nập xe cộ, bóng dáng hoa hồng làm giảm bớt căng thẳng đô thị
1000028520-6206.jpg
Đồng Hới mỗi năm trồng dặm 10.000 cây hoa hồng để bù vào các cây bị chết hoặc không ra hoa
1000028525-7666.jpg
Hoa hồng xen giữa các luống cây xanh
20240207-154559-4949.jpg
Người Đồng Hới đi xa về thấy hoa hồng là thấy bình yên
20240201-034359-1808.jpg
Hoa hồng khoe sắc bên cổ thành Đồng Hới
20240201-025749-6060.jpg
Đêm xuống hương hoa hồng tỏa ngát các con phố
1000028538-9472.jpg
Trước các trường học hoa hồng được trồng đều
1000028540-1503.jpg
Đã gần 10 năm Đồng Hới trồng trở lại hoa hồng bản địa
1000028536-4747.jpg
Trời mưa hoa hồng vẫn khoe sắc

Tin cùng chuyên mục