
Theo Sở cứu hỏa Myanmar, số người thiệt mạng đã lên đến ít nhất 2.719, hơn 4.520 người bị thương và hơn 400 người mất tích. Số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng do nhiều khu vực bị cô lập, mất điện, viễn thông và giao thông bị gián đoạn, gây khó khăn cho công tác cứu trợ.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính hơn 10.000 tòa nhà tại miền Trung và Tây Bắc Myanmar đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Hầu hết thông tin về thiệt hại chỉ được ghi nhận chủ yếu tại Mandalay và Nay Pyi Taw, trong khi mức độ tàn phá thực sự ở các khu vực xa xôi vẫn chưa thể đánh giá chính xác. Theo các nhóm cứu trợ, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng nhu yếu phẩm như: thực phẩm, nước sạch và nơi trú ẩn.
Các tổ chức nhân đạo đánh giá, công tác tái thiết tại Myanmar và việc vận chuyển viện trợ nhân đạo sẽ còn gặp nhiều thách thức do cơ sở hạ tầng giao thông bị hư hại nặng, trong khi mạng lưới liên lạc tại một số khu vực vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.
Cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đưa được thi thể 1 nạn nhân là cụ ông 74 tuổi ra ngoài tòa nhà bị sập ở thủ đô Naypyitaw. Trước đó, đã có một số lực lượng cứu hộ đến hiện trường nhưng họ hoặc không thể xác định được vị trí cụ ông thiệt mạng, hoặc không thể tiến hành công tác cứu hộ thành công.
Cùng ngày, Myanmar đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Tiếng còi báo động vang lên vào lúc 12:51:02 (giờ địa phương), thời điểm trận động đất 7,7 độ richter xảy ra hôm 28-3 tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của đất nước này.