Bí mật thành công của Hy Lạp

Đồng cảm và thương yêu nhau

Đồng cảm và thương yêu nhau

Bàn về thành công của Hy Lạp, người ta nói đến sức mạnh chiến thuật của Otto Rehhagel, tinh thần thi đấu bốc lửa của dàn cầu thủ vô danh và tâm lý thi đấu thoải mái của kẻ ngoài cuộc, nhưng chính tiền vệ Giannakopoulos khẳng định là họ đã vươn tới đỉnh cao ở Euro 2004 này nhờ ở sức mạnh của tình yêu, tình đồng đội…

Otto Rehhagel đang chuẩn bị cho trận đấu lớn nhất trong lịch sử Hy Lạp, trận bán kết ở Lisbon và ông mong đợi sự hồi phục của tiền vệ ngôi sao Stylianos Giannakopoulos do chấn thương buộc anh vắng mặt trong trận gặp Pháp. Tiền vệ của Bolton phấn khích trước thành công của đội đã tiết lộ bí quyết: “Đó là tinh thần tuyệt vời trong đội bóng. Chúng tôi chơi bóng vì nhau và chúng tôi thương mến nhau. Và cái cảm giác tốt đẹp giữa chúng tôi ngày một tốt hơn!”.

Đồng cảm và thương yêu nhau ảnh 1
Trung vệ Dellas (5) chúc mừng bàn thắng của Charisteas (9) bằng một nụ hôn.

Trước khi Euro 2004 khởi tranh, bóng đá Hy Lạp có một thành tích thuộc hàng bi kịch: chưa thắng được trận nào ở vòng chung kết các giải lớn. Bây giờ họ thắng Bồ Đào Nha và hạ nhục cả Pháp để đến rất gần với trận chung kết.

CH Séc, đối thủ của Hy Lạp ở bán kết là một thách thức lớn nhưng một khi đã đánh bại hai ứng viên sáng giá nhất giải thì chẳng rào cản nào được xem là không thể vượt qua. Điều gì sẽ đến vào ngày 2-7 tới, Giannakopoulos nói: “Chúng tôi đã giành được sự ngưỡng mộ và chúng tôi xứng đáng với nó, nhưng bây giờ chúng tôi hy vọng mình sẽ thành đạt nhiều hơn”.

Cổ động viên Hy Lạp vẫn đang chờ đợi ngày đội bóng ca khúc khải hoàn trở về sau trận chung kết để tổ chức lễ hội lớn lao nhất sau 17 năm, ngày mà tuyển bóng rổ Hy Lạp giành ngôi vô địch châu Âu. “Chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi của mọi người nhưng chúng tôi phải tiếp tục như lúc khởi đầu cho dù đây là thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi phải duy trì tinh thần chiến đấu và chơi cật lực đến phút chót”.

Sự đóng góp của bóng đá Hy Lạp ở Euro đã động viên và cổ vũ cho Thế vận hội sẽ diễn ra ở Athens vào tháng 8 tới và dù thằng hay thua trong trận bán kết với CH Séc, các cầu thủ Hy Lạp sẽ trở về nhà với “vòng nguyệt quế” chiến thắng. Giannakopoulos nói: “Đó sẽ là lễ hội lớn và chúng tôi xứng đáng với nó. Chẳng ai mong đợi chúng tôi đi xa đến vậy, nhưng bóng đá có những lý lẽ riêng của nó. Chúng tôi thắng nhờ lối chơi đồng đội, nhưng điều đó chỉ có được khi các cầu thủ gạt bỏ mọi tị hiềm, yêu thương và đoàn kết với nhau”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục