Đoàn đại biểu TPHCM thăm, tri ân gia đình chính sách, người có công

Ngày 23-7, TPHCM tổ chức các đoàn đại biểu đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Video Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh. Thực hiện: CẨM TUYẾT

Đoàn do đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm ông Đặng Thanh Ba (sinh năm 1951, ngụ phường Tây Thạnh, thương binh hạng 1/4); ông Phan Công Nam (sinh năm 1945, ngụ phường Phú Thọ Hòa, thương binh hạng 1/4) và bà Hoàng Thị Vân (sinh năm 1952, ngụ phường Tân Phú, bệnh binh hạng 2/3).

IMG_9307.JPG
Thương binh Đặng Thanh Ba kể lại quá trình tham gia cách mạng của bản thân. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phạm Thành Kiên cùng đoàn đã lắng nghe các thương binh, bệnh binh chia sẻ về quá trình tham gia cách mạng, cống hiến cho đất nước.

Đồng chí Phạm Thành Kiên khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn ghi nhớ, trân trọng những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

IMG_9352.JPG
Đồng chí Phạm Thành Kiên thăm hỏi, trò chuyện cùng thương binh Phan Công Nam. Ảnh: CẨM TUYẾT

Thay mặt đoàn, đồng chí Phạm Thành Kiên chúc các thương binh, bệnh binh mạnh khỏe, sống an vui, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo.

IMG_9382.JPG
Đồng chí Phạm Thành Kiên thăm hỏi, trò chuyện cùng bệnh binh Hoàng Thị Vân. Ảnh: CẨM TUYẾT

* Cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

anh_lethoa_h1.JPG
Đoàn đại biểu thắp nén hương tưởng nhớ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Á. Ảnh: LÊ THOA

Tại xã Vĩnh Lộc, đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Á, người vừa qua đời. Mẹ có chồng và một người con là liệt sĩ.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Mẹ.

Đồng chí cho biết, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, phát huy đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, TPHCM đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đề nghị UBND xã Vĩnh Lộc quan tâm, sớm hoàn thiện ngôi nhà cho gia đình Mẹ.

anh_lethoa_h4.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Á. Ảnh: LÊ THOA

Tiếp đó, đoàn đến xã Tân Nhựt thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Thiều Thị Xuyến, năm nay 105 tuổi, có chồng và một người con là liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng ân cần trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe và chúc Mẹ luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

anh_lethoa_h6.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Thiều Thị Xuyến. Ảnh: LÊ THOA

Tại xã Bình Chánh, đoàn đến thăm ông Lê Thanh Hoàng, thương binh hạng 1/4. Ông Hoàng nhập ngũ năm 1976, từng là Tiểu đội trưởng Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 và bị thương năm 1978 trong quá trình chiến đấu.

anh_lethoa_h7.JPG
Đoàn đại biểu TPHCM thăm hỏi, tặng quà ông Lê Thanh Hoàng. Ảnh: LÊ THOA

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn đối với những hy sinh xương máu của ông Lê Thanh Hoàng vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời chúc ông luôn sống vui, khỏe, lạc quan.

Tin cùng chuyên mục