Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại huyện Củ Chi

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu TPHCM kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z5831962479153_a3982923038476251142524bd7372ab4.jpg
Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: NGÔ BÌNH

Sáng 15-9, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, nhân kỷ niệm 57 năm Ngày huyện Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng”.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi; Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM; Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi; Trần Xuân Điền, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, quận huyện.

3498f6c45c8afad4a39b.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, đoàn thành tâm dâng lên vòng hoa tươi thắm, nén nhang thơm, dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, nơi ghi danh 45.639 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong đó, có hơn 9.300 liệt sĩ là con em của 40 tỉnh, thành khác. Đây cũng là ngôi đền tưởng niệm liệt sĩ lớn nhất tại TPHCM, được xây dựng ngay giữa lòng “tam giác sắt” trên vùng đất nổi tiếng Địa đạo Củ Chi.

z5831962482827_ba097639307f8721a57c8401510e4856.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: NGÔ BÌNH

Cùng ngày, đoàn đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, xã An Nhơn Tây và Nghĩa trang Chính sách TPHCM, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

Tại đây, các đại biểu đã dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh trên vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; nguyện tiếp tục cống hiến, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

>>> Một số hình ảnh đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ:

7-7519.jpg
Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
z5831962496853_5ca38100e20eb8873b5a21f8dc170484.jpg
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi. Ảnh: NGÔ BÌNH
z5831962496342_778b71fb9c5bb0e784a64866d38049c9.jpg
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi. Ảnh: NGÔ BÌNH
2.jpg
Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM Nguyễn Văn Nam dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi
z5831962511442_a608c8cac08c26f8c758d9cb6df6201f.jpg
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi. Ảnh: NGÔ BÌNH
4.jpg
Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tin cùng chuyên mục