Đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ giao lưu nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng

Chiều 6-9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper cùng đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ đã có buổi giao lưu và tặng quà đến các em tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng.

Những cái bắt tay thân tình của đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ và các em tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Những cái bắt tay thân tình của đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ và các em tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Buổi giao lưu bắt đầu với những tiết mục sôi động, những ca khúc ý nghĩa mà các em đang luyện tập dành cho cựu chiến binh Hoa Kỳ.

z5803886482473_cc9979d51c4f16c727b4db612fa366cc.jpg
Đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ tặng quà đến các em tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng (tổ 6 thôn Phước Hưng, xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), bên cạnh những lời ca tiếng hát, các cựu chiến binh còn tham gia chơi thể thao với các em.

Theo em Trần Thị Thành (SN 1995), thích nhất là được chơi bóng rổ cùng với các cựu chiến binh. Các cựu chiến binh cũng ngồi xem em may vá. Đây là những hoạt động thường ngày của em tại nơi này.

z5803886482223_2b1caf5ab75d5c99d05390e05b1e495c.jpg
Các em nạn nhân chất độc màu da cam diễn văn nghệ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hiện trung tâm có khoảng 90 em là nạn nhân chất độc màu da cam. Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng cho biết, các em được đánh giá mức độ khuyết tật và khả năng học tập để phân loại về các lớp giáo dục phù hợp để từng bước tiến bộ.

Hàng năm, trung tâm kết hợp với các hội, đoàn thể tổ chức vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động dã ngoại, giúp các em vui vẻ, lạc quan và tin yêu hơn trong cuộc sống. Những cảm thông sâu sắc cũng như những hỗ trợ thiết thực từ các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế dành cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã và đang là những nghĩa cử cao đẹp, rất đáng trân trọng.

z5803886514393_c7f17cde10ff15e1c11a5447915c6e65.jpg
Các cựu chiến binh xem các em may vá. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đến đây cùng với gia đình, ông John D.Hollis, một thành viên trong đoàn cựu chiến binh lính thủy đánh bộ và thân nhân Hoa Kỳ chia sẻ, dù ở bất kỳ đâu, trẻ em sinh ra là để được chơi, được vui cười, hạnh phúc. Chất độc màu da cam là một trong những hậu quả của chiến tranh còn để lại ở Việt Nam còn rất nặng nề. Ông đến đây hy vọng sẽ có thể bồi đắp, hàn gắn một phần nào đó “vết thương” chiến tranh.

“Trẻ em là tương lai của thế giới, tôi muốn làm những gì tốt nhất cho một tương lai tươi sáng và tốt đẹp”, ông John D.Hollis nói.

z5803886447501_8eeaa0be1f6c2a67517f0bf88439283b.jpg
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper cho rằng, trẻ em Hoa Kỳ và Việt Nam là tương lai 2 nước. Năm 2025 là năm rất quan cho quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng cam kết sẽ sát cánh cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế, giáo dục thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục