Bộ phim nhanh chóng gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ” của điện ảnh Việt, trở thành tác phẩm thứ sáu đạt thành tích này trong năm 2025, sau Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ, Đèn âm hồn, Nhà gia tiên và Quỷ nhập tràng. Tính cả các suất chiếu sớm ngày 2 và 3-4, thành tích của Địa đạo được đánh giá là ấn tượng với tốc độ tăng trưởng mạnh về doanh thu, lượng vé bán ra lẫn số suất chiếu.

Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé, vượt qua hàng loạt đối thủ cùng thời điểm như Cưới ma giải hạn, Mật vụ phụ hồ, Gấu yêu của anh, Một Bộ Phim Minecraft…
Trước đó, vào ngày 8-4, ê-kíp phim đã công bố thành tích gần 1 triệu vé bán ra – một con số cho thấy sức hút đáng nể từ nội dung đến yếu tố dàn dựng.

Một trong những cảnh phim khiến khán giả ấn tượng mạnh là phân đoạn "cưa bom" dưới địa đạo. Diễn viên Quang Tuấn trong vai Tư Đạp cùng các đồng đội (Anh Tú Wilson, Cao Sang Lê) đã tái hiện chân thực cảnh cưa bom dưới lòng đất. Tình huống kịch tính khi Tư Đạp quyết định chuyển từ phương pháp cưa tay sang nung nóng vỏ bom để tháo kíp – một kỹ thuật có thật, nhưng mang tính rủi ro cao. Cả trường đoạn diễn ra trong không gian im ắng, song vẫn khiến người xem “nín thở” theo dõi từng chi tiết.


Nhân vật Tư Đạp được lấy cảm hứng từ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực – người từng được mệnh danh là “cỗ máy phá bom”.
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối hiện vẫn đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc, tiếp tục là tâm điểm của phòng vé trong tháng 4.