Để ước mơ đến trường không dang dở...

Tiếp tục chương trình cứu trợ người dân chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt sau cơn bão số 3, ngày 1-10, đoàn công tác của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) do bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, dẫn đầu đã tới trao quà hỗ trợ học sinh, nhà trường bị ảnh hưởng bởi bão, lũ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

“Em sẽ dành mua đồ dùng học tập”

Cơn bão số 3 vừa qua gây ảnh hưởng lớn đối với huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ: nhiều địa phương bị ngập úng, lũ lụt; nhiều nhà cửa, ruộng vườn, tài sản bị thiệt hại...

B1c.jpg
Đoàn công tác Báo SGGP trao hỗ trợ cho Trường Tiểu học Phương Xá, xã Minh Tâm, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TRẦN LƯU

Trường Tiểu học Phương Xá (xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê) bị tốc mái, sạt tường dãy nhà ở cấp 4, tốc mái dãy nhà 2 tầng, trần nhà bị thẩm thấu; 125 học sinh của trường phải nghỉ học do không đến trường được, nhiều em bị trôi mất sách vở, dụng cụ học tập, quần áo. “Trường chúng tôi không có kinh phí để sửa sang cơ sở vật chất, do đó sự hỗ trợ của bạn đọc Báo SGGP là nguồn lực rất quan trọng để nhà trường sửa sang lại cơ sở vật chất bị hư hại”, bà Nguyễn Thị Kim Lanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Xá, bày tỏ.

Để góp phần giúp trường sớm khắc phục hậu quả bão, lũ, Báo SGGP đã triển khai chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, trao 200 triệu đồng đến Trường Tiểu học Phương Xá. Đồng thời trao 50 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) và 50 áo ấm, 50 ba lô cho 50 học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại trong cơn lũ vừa qua. Tổng trị giá hỗ trợ cả tiền mặt lẫn hiện vật là 320 triệu đồng.

Xúc động khi được nhận học bổng, áo ấm, ba lô do Báo SGGP trao tặng, em Nguyễn Quỳnh Chi, học sinh lớp 4A, cho biết, đợt lũ vừa qua, nhà em bị ngập nặng, lương thực, hoa màu chuẩn bị thu hoạch bị hư hại hết. “Số tiền này em sẽ mang về đưa mẹ để dành mua đồ dùng học tập cho em”, Quỳnh Chi nói.

Tiếp sức ước mơ đến trường

Rời huyện Cẩm Khê, chúng tôi đến huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nơi vừa qua cả nước đặc biệt quan tâm khi cầu Phong Châu nối giữa hai huyện Tam Nông và Lâm Thao bị sập do tác động của nước lũ, làm 8 người mất tích. Cầu sập, nhiều học sinh đã phải đi học nhờ ở các trường khu vực ven sông hai huyện.

B4c.jpg
Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TRẦN LƯU

Trao đổi với PV Báo SGGP, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, cán bộ Phòng GD-ĐT huyện Lâm Thao, thông tin, trên địa bàn huyện có 1.265 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều em mồ côi cha mẹ, nhiều em là con hộ nghèo, là học sinh khuyết tật, rất cần sự hỗ trợ, chung tay giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để việc học hành của các em không bị dang dở.

Tại huyện Lâm Thao, Báo SGGP trao 50 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) và 50 áo ấm, 50 ba lô cho 50 học sinh (tổng trị giá 120 triệu đồng). Đây là nghĩa cử cao quý, tình cảm to lớn của bạn đọc Báo SGGP trong cả nước gửi đến các em học sinh nghèo của huyện Lâm Thao.

Chở học sinh từ nơi cách trường hơn 7km đến nhận học bổng của Báo SGGP, cô Nguyễn Thị Kim Dung, giáo viên Trường Tiểu học Supe (thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao) cho hay, nhà trường chọn Ngô Phương Lan, học sinh lớp 2A4, nhận học bổng lần này của Báo SGGP. Nhà Lan có ba chị em, mẹ đau ốm không đi làm thường xuyên được, 4 mẹ con sống khá thiếu thốn. Dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng Lan luôn là học sinh xuất sắc.

Nhận học bổng do Báo SGGP trao tặng, em Hoàng Ngọc Quang, lớp 5A1, Trường Tiểu học Tứ Xã, cũng chia sẻ, mẹ mất khi em học lớp 1, nhà có 4 chị em, Quang là út, gia đình sống nhờ vào công việc làm nông của bố và bà nội. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng mấy chị em luôn phấn đấu học hành, chị cả hiện đã là sinh viên Trường Đại học Thái Nguyên, Quang cũng luôn học hành chăm chỉ, quyết tâm vào đại học, thay đổi cuộc sống.

Tại buổi trao học bổng, ông Ngô Đức Sáu, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, phát biểu bày tỏ cảm kích nghĩa tình của Báo SGGP dành cho các em học sinh của huyện. Các phần quà của bạn đọc Báo SGGP sẽ phần nào giúp các em học sinh giảm bớt khó khăn thường nhật để vững bước đến trường.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, trong suốt những năm qua, Báo SGGP luôn chú trọng triển khai các chương trình vì cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội, đặc biệt là với các em học sinh, sinh viên. Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức triển khai từ đầu năm 2023. Đến nay, Báo SGGP đã vận động xã hội hóa trên 20 tỷ đồng để thực hiện nhiều nội dung tại nhiều địa phương, nhiều điểm trường trên cả nước, như: xây trường học; đầu tư thư viện; trao học bổng; tặng giếng khoan, trang bị hệ thống lọc nước; bổ sung lương thực, thực phẩm… để việc học hành, sinh hoạt của các em học sinh được thuận lợi hơn, để ước mơ đến trường của các em không bao giờ bị dở dang.

Những người làm Báo SGGP sẽ tiếp tục đi đến những nơi mà bà con, các em học sinh vẫn đang gặp nhiều khó khăn, mang tình cảm của bạn đọc Báo SGGP trao gửi, qua đó góp phần tiếp sức ước mơ đến trường của các em học sinh trong cả nước…

Tin cùng chuyên mục