Liên quan vụ việc nam shipper bị tài xế lexus đấm tới tấp ở quận Tây Hồ, lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm.
Như Báo SGGP thông tin, trưa 10-2, anh Nguyễn Xuân Hưng (quê ở tỉnh Thanh Hóa) đi giao hàng từ xưởng ở ngõ 310 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội thì va chạm với một chiếc lexus.
Sau đó, theo camera an ninh nhà dân ghi lại, tài xế xe ô tô lexus xuống xe nói chuyện vài câu rồi bỏ đi, tuy nhiên, lát sau lại quay lại đánh, đấm tới tấp vào mặt nam shipper.
Tài xế xe ô tô còn dùng nón bảo hiểm của anh Hưng để đánh nạn nhân đến mức vỡ nón. Trong khi đó, nhân chứng vụ việc kể lại, sau khi người đàn ông đánh người, một phụ nữ từ chiếc lexus đi xuống đưa cho anh Hưng 500.000 đồng nhưng nạn nhân cương quyết từ chối.
![Anh Nguyễn Xuân Hưng, sau khi bị đánh img7618-1739258581537397521647.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/kvaybun/2025_02_11/img7618-1739258581537397521647-3576-1775.jpg.webp)
Sau vụ việc, anh Hưng bị bầm tím mắt, mệt mỏi, đau đầu, liên tục chảy máu mũi.
Chiều 11-2, anh Nguyễn Xuân Hưng cùng người thân đến Bệnh viện Xanh Pôn để thăm khám, xác định thương tật.
Chị Nguyễn Thị H. (vợ anh Hưng) chia sẻ, hơn một năm trước, 2 vợ chồng từ Thanh Hóa ra Hà Nội tìm việc và thuê trọ ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Sau đó, anh Hưng làm shipper cho cơ sở sản xuất bánh tại ngách 50 ngõ 310 đường Nghi Tàm (phường Yên Phụ).
Mặc dù bị cụt một cánh tay, sức khỏe suy giảm nhưng anh Hưng luôn cố gắng làm tốt mọi việc để có thể chăm lo cho gia đình.
Tối cùng ngày, theo thông tin phóng viên có được, đã có luật sư liên hệ để bảo vệ quyền lợi cho nam shipper.