TS. Mai Đức Thắng, Hiệu trưởng Trường quốc tế Hoàng Gia (Royal School, quận 7) cho biết: Ban Giám hiệu nhà trường đã họp bàn, đưa ra mong muốn san sẻ yêu thương cho đồng bào miền Bắc. Tuy nhiên, ban đầu dự định là chỉ vận động trong nội bộ nhà trường. Thật bất ngờ, trường nhận được nhiều thư động viên và ý kiến ủng hộ công tác phát động quyên góp từ phụ huynh.
Một phụ huynh lớp 3 viết: "Tôi mong muốn nhà trường phát động quyên góp những nhu yếu phẩm cần thiết để cứu trợ cho bà con chịu ảnh hưởng của bão lũ, đặc biệt là các em nhỏ để các em sớm ổn định cuộc sống và trở lại trường. Và quan trọng không kém, đây cũng là dịp truyền tải đến học sinh thông điệp về tình đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc và lòng trắc ẩn, thương người, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, là bài học về “tiên học lễ” thiết thực nhất".
“Chúng tôi thật sự xúc động khi phụ huynh, học sinh luôn gắn bó chặt chẽ với nhà trường, cùng nhau hướng về những giá trị tốt đẹp, đặc biệt là trong những hoạt động ý nghĩa này. Thế là trường mạnh dạn phát động rộng rãi”, TS. Mai Đức Thắng chia sẻ.
Nhiều bạn học sinh mới học mầm non, tiểu học thôi nhưng khi cùng ba mẹ xem tin tức đã đòi lấy tiền lì xì, tiền mua đồ chơi ra tặng các bạn nhỏ ở vùng bão lũ. Bé Nguyễn Hà Phương (học sinh lớp 1A1, Royal School) chia sẻ: "Con thấy tội nghiệp các bạn học sinh đang bị lũ lụt quá nên con xin ba mẹ sử dụng tiền lì xì của con để ủng hộ các bạn, con mong miền Bắc sớm hết lũ để các bạn đi học lại, chắc các bạn nhớ thầy cô và bạn học lắm".
Bé Trần Khởi Minh, học sinh lớp 3 Trường tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn (quận 3) có kế hoạch nuôi heo đất để tự tặng cho mình 1 món quà mùa hè vì con đã rất cố gắng trong năm học vừa qua. Nhưng không dám đập vì Minh rất tiếc con heo đất hình Minion quá thể. Thế nhưng, khi đi học về, Minh nói: “Mẹ ơi, mình đập ống heo, gom tiền, nhờ cô gửi tặng các bạn vùng bão lũ nha mẹ”. Được sự ủng hộ của mẹ, Minh gom xong tiền, viết thư hỏi thăm và động viên các bạn nhỏ đang gặp khó khăn ở ngoài kia để nhờ mẹ gửi đến các bạn.