
Qua thông tin báo chí, tôi được biết ngày hôm nay UBND TPHCM sẽ trình HĐNDTP xem xét về việc dùng tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đặt cho đại lộ Đông – Tây. Điều này có được chấp thuận hay không thì sẽ do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của thành phố cân nhắc, quyết định. Riêng cá nhân tôi - một người được sinh ra và lớn lên tại đây - sẽ rất vui mừng nếu con đường hiện đại nhất ở thời điểm này của thành phố chúng ta được vinh dự mang tên “Đại lộ Võ Văn Kiệt”.

Đại lộ Đông – Tây là tuyến đường huyết mạch nối các vùng kinh tế trọng điểm với TPHCM. Ảnh: Đức Trí
Là công dân TPHCM, tôi rất thú vị với những con đường mang tên các lãnh tụ đất nước có mối quan hệ mật thiết với thành phố chúng ta. Đó là đường Lê Duẩn dẫn thẳng vào cổng Dinh Thống Nhất – ông là người giữ vai trò quan trọng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh và ngày đại thắng 30-4-1975, ngày lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam chiếm lĩnh Dinh Độc Lập (nay là Dinh Thống Nhất), đánh dấu sự chấm hết của chế độ ngụy quyền. Đó là Đại lộ Nguyễn Văn Linh ở khu Nam Sài Gòn – một vùng đầm lầy hoang hóa, qua thực hiện chính sách đổi mới đã trở thành khu đô thị trù phú, hiện đại. Thật rất ý nghĩa khi dùng tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – người khởi xướng, gắn liền với sự nghiệp đổi mới của Đảng ta, của đất nước Việt Nam – đặt tên cho một con đường là kết quả có được của một cơ chế mới.
Đại lộ Đông – Tây là con đường đẹp, hiện đại, là huyết mạch quan trọng nối liền các cửa ngõ của thành phố đi các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ. Tôi nghĩ dùng tên của cố Thủ tướng, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Kiệt đặt cho con đường này là rất thích hợp. Bởi lẽ, ông được xem như là biểu tượng của tư duy nhạy bén và sáng tạo, của phương pháp táo bạo, của hành động quyết đoán, của khát vọng vươn xa – vốn là những đặc tính truyền thống của vùng đất năng động này. Bởi lẽ, ông đã được người dân khắc sâu trong lòng hình ảnh “Nụ cười Võ Văn Kiệt”, một nụ cười nhân hậu, thân ái, bao dung – vốn cũng là những bản chất truyền thống của người dân thành phố. Với phẩm chất của mình, tên ông đã mang nội hàm của sự năng động, nhạy bén, thông minh và nhân hậu.
HOÀNG TRỌNG KHÔI
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người dân thành phố vẫn thường gọi với cái tên trìu mến, trân trọng là bác Sáu Dân, anh Sáu Dân. Tên tuổi, cuộc đời ông gắn liền với TPHCM từ những năm khói lửa của chiến tranh, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển về sau. Ông là vị lãnh đạo đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân thành phố. Nhiều người vẫn chưa quên hình ảnh vị lãnh đạo cao nhất thành phố đã cùng những đoàn viên, thanh niên đi khai hoang tăng gia sản xuất hay mở đường, lội bùn trồng lại rừng ngập mặn Cần Giờ; vị lãnh đạo dám nghĩ, dám làm đã “xé rào” phá bỏ cơ chế cũ, sớm đưa người dân thành phố thoát khỏi cảnh thiếu gạo, chất đốt trong những năm bao cấp. Khi ở cương vị Thủ tướng Chính phủ, ông cũng dành nhiều thời gian, trí lực cho sự phát triển của thành phố - đầu tàu kinh tế cả nước. Và ngày ông rời chức vụ Thủ tướng, người dân thành phố vẫn thấy vị cán bộ lão thành với mái đầu bạc trắng vẫn đau đáu với sự đi lên của thành phố. Nay ông đã đi xa nhưng “màu xanh” mà ông để lại sẽ còn mãi mãi, trong đó nổi bật là hình ảnh một Bí thư Thành ủy, một Thủ tướng Chính phủ nhiệt huyết, xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo. Để ghi nhớ công ơn một vị lãnh đạo đã có nhiều gắn bó, đóng góp cho thành phố, một con đường mang tên Võ Văn Kiệt là rất xứng đáng. Hiện nay đại lộ Đông Tây sắp hoàn thành. Đây là con đường lớn, là sản phẩm của thành phố trong giai đoạn đổi mới, hội nhập và nên để con đường này mang tên Võ Văn Kiệt. NGUYỄN HÒA (Thủ Đức) |
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, các vùng ngoại thành như huyện Nhà Bè, Cần Giờ… chỉ toàn đầm lầy, dừa nước bao la. Thế nhưng, chỉ sau hơn 10 năm sau, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt, lúc đó là Bí thư Thành ủy TPHCM, vùng dừa nước đầm lầy năm xưa đã từng bước “thay da, đổi thịt”. Ngày đó, đồng chí Võ Văn Kiệt vừa phát động phong trào, vừa luôn sát cánh cùng lực lượng Thanh niên xung phong trồng cây đước, cây tràm… từng bước phủ xanh đất trống, đầm lầy, góp phần hồi sinh vùng “đất chết”. Nối tiếp sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt, các thế hệ lãnh đạo TPHCM sau này tiếp tục có nhiều cống hiến. Trên đường phát triển, TPHCM tiếp tục đầu tư xây dựng đại lộ Đông Tây - một tuyến đường giao thông huyết mạch của TP ở phía Nam, công trình mà khi sinh thời đồng chí Võ Văn Kiệt luôn quan tâm theo dõi. Càng biết ơn đồng chí Võ Văn Kiệt, nhiều người dân TP từ lâu đã có tâm nguyện lấy tên đồng chí đặt tên cho đại lộ Đông Tây để tên tuổi đồng chí mãi mãi đi vào lịch sử, mãi mãi trong lòng người dân TP. Do vậy, trong kỳ họp lần này, tâm nguyện của người dân là mong HĐND TPHCM nhất trí lấy tên đồng chí Võ Văn Kiệt đặt tên cho đại lộ Đông Tây. MINH YẾN |