Công an quận 9, TPHCM vừa bắt được 2 đối tượng có hành vi lừa đảo qua mạng xã hội facebook, với thủ đoạn rao bán bằng giả, nhận tiền rồi cắt liên lạc. Trong thời đại công nghệ thông tin, những kẻ lừa đảo đã nghĩ ra nhiều “chiêu trò” mới lạ, tinh vi, giăng bẫy khắp nơi. Thế nhưng, thật ra hầu hết nạn nhân bị lừa đảo không phải do cả tin mất cảnh giác, chỉ một phần nhỏ là do thiếu hiểu biết, còn phần đông là do lòng tham. Có thể nói, nếu người ta không tham lam thì sẽ không dễ bị lừa. Bởi bọn lừa đảo thường dùng mồi bẫy là cái lợi, nên chỉ có kẻ hám lợi mới mờ mắt và bị dính bẫy.
Một kiểu cạm bẫy chực chờ người đi đường đang thường xuyên giăng ra trên địa bàn TPHCM trong thời gian gần đây. Một bạn đọc ngụ tại huyện Bình Chánh kể, anh đang chạy xe máy trên đường tối om, chợt đèn xe rọi thấy một chiếc vỏ xe còn quấn giấy nhựa xanh đỏ chung quanh, có lẽ của ai mới mua, làm rơi không hay. Anh quay xe lại, vừa cúi xuống định nhặt thì có một thanh niên từ bên đường cũng lao ra nhặt. Người thanh niên này nhanh nhảu đề nghị: “Thôi anh cần cứ lấy, tui không có xe, cho tui trăm ngàn hút thuốc đi!”.
Nghĩ chiếc vỏ xe trị giá mấy trăm ngàn đồng, vậy cũng hời nên anh móc tiền đưa. Về nhà tháo ra thì mới biết mình bị lừa, vì bên trong là chiếc vỏ xe cũ được bao bằng giấy nhựa mới. Liên tục trong thời gian gần đây, đường dây nóng Báo SGGP nhận được nhiều thông tin từ bạn đọc về mánh lừa này. Kịch bản này không mới, cũng không có gì tinh vi, chỉ là cải biên kịch bản đòi chia khi nhặt được cây vàng của ai đó đánh rơi. Nạn nhân mất của chỉ tại lòng tham, nếu thuộc bài học vỡ lòng rằng “Của hoạnh tài bất phú” thì không ham và đâu có bị lừa.
Một vụ lừa đảo khác, một người ở quận 6, TPHCM thấy trên cổng nhà mình có cài tờ rơi tri ân khách hàng, cào trúng thưởng. Anh cào thử thì trúng giải nhì 800 triệu đồng tiền mặt. Anh vội gọi điện đến số điện thoại ghi trên tờ rơi để hỏi thủ tục nhận thưởng, thì được nhân viên hướng dẫn vòng vo và cuối cùng bị yêu cầu nộp 8 triệu đồng “phí nhận giải”. Nghi ngờ, anh gọi điện thoại đến đường dây nóng Báo SGGP để hỏi, mới biết lâu nay đã có nhiều người bị lừa với kịch bản như vậy của một “siêu thị ma”. Anh ngại ngùng nói: “Rõ ràng là do lòng tham làm mờ mắt nên tôi suýt bị lừa, lẽ ra chỉ cần tỉnh táo suy xét rằng mấy năm nay nhà tôi có mua đồ điện máy gì đâu mà được một siêu thị điện máy với địa chỉ ở Hà Nội đưa vào danh sách khách hàng thân thiết và được tri ân bằng chương trình khuyến mãi với phần thưởng lớn như vậy!”.
Gần đây, có một vụ vay nợ đình đám bằng tín chấp rồi dẫn đến kiện tụng, khiến dư luận xôn xao. Đó là vụ một người ngụ trên đường Phạm Viết Chánh, TPHCM có căn nhà hơn chục tỷ đồng nhưng đã vay được số tiền gấp 5 lần giá trị căn nhà. Vì ham lãi suất cao, nên nhiều người cho vay mà không cần thế chấp nhà. Thế là vợ chồng chủ nhà cứ chỉ vào cơ ngơi, trưng ra giấy tờ sở hữu nhà là có thể vay được từ rất nhiều đầu mối. Khoản nợ đến hạn không được trả, các chủ nợ kiện ra tòa ở các địa bàn khác nhau, đương nhiên chủ nhà nhận nợ và người cho vay thắng kiện. Thế nhưng, đến lúc xin thi hành án, các chủ nợ mới tá hỏa khi cơ quan thi hành án thông báo chỉ có một căn nhà mà thành tài sản thi hành án ở rất nhiều bản án, tổng số nợ chủ nhà vay gấp rất nhiều lần trị giá căn nhà. Chưa hết, đến nay còn xuất hiện thêm nhiều chủ nợ là bà con, dâu rể của chủ nhà, hòng rút lại vài phần trong tài sản thi hành án này. Cũng may là các vụ đòi nợ này chỉ đòi nợ gốc, không đề cập lãi suất, nếu đòi nợ lãi thì các chủ nợ không chỉ mất tiền còn bị nhận vài năm tù vì tội cho vay nặng lãi (lãi suất vượt quá 10 lần lãi suất của nhà nước quy định). Cũng giống như trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như vừa qua, tất cả các nạn nhân dễ dàng bị lừa chỉ vì ham lãi suất cao.
Không phải ra đường mới bị lừa, trong thời đại công nghệ thông tin, nếu không cẩn thận thì ngồi ở đâu cũng có thể bị lừa qua mạng. Những kịch bản dụ người sử dụng điện thoại gửi tin nhắn là cách lừa cò con, kịch bản quá cũ, nên ít còn lừa được ai. Có những kịch bản lừa với trị giá tài sản hứa hẹn được nhận đến cả tỷ USD. Nhiều bạn đọc phản ánh nhận được email có vẻ như gửi từ nước ngoài vì viết bằng tiếng Anh với nội dung cho hay anh ta làm trong một ngân hàng thế giới, có một khách hàng chết để lại tài khoản 1 tỷ USD không người thừa kế, nên đề nghị người nhận email điền vào các thông tin tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện thoại, tài khoản ngân hàng… để anh ta làm thủ tục chuyển số tiền này, rồi cùng chia đôi. Tưởng được đổi đời, đã có người sụp bẫy lừa đảo để đánh cắp thông tin tài khoản.
Qua hàng loạt thủ đoạn lừa đảo đang giăng bẫy khắp nơi, việc trông chờ cơ quan công an điều tra bắt giữ hết những kẻ lừa đảo là điều khó, giải pháp cấp thiết nhất, hiệu quả nhất là mỗi người dân luôn hết sức cảnh giác, không nhẹ dạ cả tin vì lòng tham làm mờ mắt.
HÀN NI