Đăk Lăk: Loạn lông đuôi voi giả

Đăk Lăk: Loạn lông đuôi voi giả

Hiện ở Đăk Lăk có một mặt hàng thuộc diện “độc nhất vô nhị”, đó là lông đuôi voi. Nhiều người cho rằng, đeo nhẫn lông đuôi voi sẽ gặp nhiều may mắn, trừ phong - tà, khi đi rừng cọp thấy sẽ bỏ chạy, nếu là trai gái thì khi cùng đeo sẽ kết được duyên… Chính vì thế nên nhiều người khi đến phố núi đều tìm nhẫn lông đuôi voi mà không biết rằng, phần lớn là  lông… đuôi trâu!

Món hàng may mắn!

Theo lời các quản tượng cho biết thì trước những lời đồn về sự “kỳ diệu”, lông đuôi voi đã trở thành món hàng đắt như vàng và không sao giữ được trước sự tham lam bởi những bàn tay của bọn đạo chích, chỉ cần lơ đễnh một thoáng không những mất lông mà… mất cả đuôi!

Do có nhiều du khách tìm mua nên hiện nay tại Đăk Lăk đâu đâu cũng thấy bày bán lông đuôi voi và nhẫn lông đuôi voi. Trước đây, sợi lông đuôi voi dài hơn gang tay giá chỉ 5.000đ thì bây giờ một sợi lông ngắn như cái tăm có giá gần 100.000đ! Sợi lông đuôi voi càng dài giá tiền càng cao, có khi lên đến nửa triệu đồng. Đặc biệt, lông đuôi voi có màu trắng giá cao gấp đôi lông đuôi voi đen.

Hiện nay, để tăng thêm giá trị cho lông đuôi voi, người ta làm thành nhẫn, vàng, bạc đủ cả. Một chiếc nhẫn vàng trị giá 300.000đ, quấn thêm sợi lông đuôi voi vào giá bán thấp nhất cũng 500.000đ. Còn nhẫn bạc thấp hơn, khoảng 200.000đ.

Những chú voi ở bản Đôn đã bị nhổ hết lông đuôi

Những chú voi ở bản Đôn đã bị nhổ hết lông đuôi

Trước cửa khách sạn Thiên Mã trên đường Hai Bà Trưng, TP Buôn Ma Thuột có một cửa hàng chuyên bán rượu ngoại và thuốc lá nhưng khi hỏi về lông đuôi voi, cô bán hàng tên Lan liền kéo tủ lôi ra một khúc đuôi voi còn tua tủa lông và  cho biết, sợi dài từ 200.000 – 300.000đ/sợi, ngắn nhất cũng 100.000đ. Còn nhẫn gắn lông đuôi voi thì từ 200.000đ, 300.000đ... tùy loại lớn, nhỏ. Riêng chiếc vòng đeo tay có gắn lông đuôi voi thì giá cả triệu đồng…

Hỏi lỡ mua trúng… lông voi giả thì sao? Cô bán hàng trề môi: “Đi vào Buôn Đôn mua ở các cửa hàng ven đường trúng lông voi giả thì có, còn ở đây cửa tiệm đàng hoàng ai làm ăn kiểu đó”. Hỏi tại sao ở Buôn Đôn, nơi được mệnh danh là làng voi lại bán lông voi giả, cô bán hàng tiếp tục trề môi: “Cả tỉnh Đăk Lăk chỉ còn khoảng mấy chục con voi mà cửa hàng bán thì có cả ngàn, nếu cửa hàng nào cũng có 1 cái đuôi voi thì thử hỏi ngần ấy đuôi chặt từ đâu ra nhiều vậy?”.

Coi chừng lông… đuôi trâu

Theo các chuyên gia cho biết, lông voi thật ngâm nước khoảng 30 phút sẽ nở ra, màu đen đen và bóng, gập không bao giờ gãy. Còn lông nhựa hoặc lông sừng thì rất khó phát hiện, phải đeo qua 1 năm hoặc 6 tháng nó mới  mục hoặc nứt, còn lông voi thật thì không bao giờ nứt.

Tại một quầy hàng lưu niệm kiêm quán cà phê trên đường vào khu nhà cổ ở Buôn Đôn, cô chủ quán chào mời mua lông đuôi voi với mức giá rẻ kinh khủng: 70.000đ một sợi lông đuôi voi, còn nhẫn cỡ 5 phân (có lông đuôi voi bên trong) bằng bạc là 70.000đ/chiếc, vàng là 180.000-200.000đ/chiếc.

Hỏi vì sao lông ở đây rẻ thế, cô chủ quán cười tươi như hoa: “Mua ở nơi khác lầm thì có, ở đây làm gì có lông giả. Giá lông ở đây rẻ hơn ở các quầy hàng bên ngoài bởi vì lông này nhổ trộm được của các chú voi ở đây đấy!”. Còn những chiếc nhẫn vàng bày trong tủ kiếng có giá quá rẻ thì được cô bán hàng giải thích: “Không phải đồng đâu anh ạ, đây là vàng 10-12K(?) do thợ của em làm đấy, tay nghề thợ cao nên nhìn vàng sáng như thế!”. 

Khi chúng tôi đi vào khu du lịch sinh thái cách Buôn Đôn khoảng 4km, trong lúc đang ngắm một bầy... voi đá được chuyển từ làng đá Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng vào thì một thanh niên mặt mày đỏ au chạy đến mời: “Anh mua lông đuôi voi không, em bán rẻ cho”. Hỏi lông đuôi voi lấy ở đâu, anh ta bảo vừa nhổ trộm được từ một chú voi ở đây. Người thanh niên tiếp tục tỉ tê: “Anh mua đi, em bán cho anh 500.000đ. Nhổ trộm được một chiếc lông đuôi voi này khó lắm, suýt bị voi đá... tiêu đời!”. Nghe anh ta nói thấy cũng mủi lòng, với lại lông đuôi voi thật mà 500.000đ thì cũng xứng đáng vậy!

Thế nhưng, trước khi về thành phố, khoe với một anh bạn người bản xứ về “thành quả” mới mua được, anh bạn lắc đầu lia lịa: “Hiện nay, ở Đăk lăk chỉ còn khoảng 70 con voi nuôi nhà. Lông đuôi voi bị nhổ thường không ra nữa. Hầu hết đuôi các chú voi nhà ở Buôn Đôn đều trơ trụi nên chắc chắn nên người mua chọn phải lông… đuôi trâu là chuyện bình thường!”.

Việt  Nhân
(SGGP-12G)

Tin cùng chuyên mục