
Đó là nơi diễn ra cảnh tắm đêm của nữ diễn viên Anita Ekberg trước ánh mắt đắm say của nam tài tử Marcello Mastroianni, trong bộ phim nổi tiếng La dolce vita (Cuộc sống dịu ngọt) năm 1960 của đạo diễn lừng danh người Italia Federico Fellini. Đó cũng là nơi thu hút hàng triệu du khách bốn phương, tới đây ném một đồng tiền xuống hồ nước với hy vọng trở lại chốn này.
Đài phun nước pha lê
Một sự cố hy hữu vừa xảy ra khiến cho cái đài phun nước từ hơn 2 thế kỷ nay vẫn phun ra những tia nước pha lê nhờ một nguồn nước thiên nhiên được dẫn tới từ lòng đất sẽ không còn nước để… phun nữa!

Đài phun nước Fontana di Trevi ở Roma
Hãy ngược dòng lịch sử một chút. Thành Roma của Vương quốc La Mã xưa vốn được cấp nước bởi 11 đường dẫn nước, trong số đó chỉ có một đường dẫn nước ngầm duy nhất mà người Italia gọi là “Acqua Vergine” – “nước tinh khiết” - do độ trong sạch hiếm có của nó. Vì chạy ngầm dưới lòng đất nên đường dẫn nước này không phải chịu số phận hẩm hiu như những đường dẫn nước khác (bị con người phá hủy theo dòng thời gian, chỉ còn sót lại những đoạn rải rác đó đây).
Nguồn nước của Acqua Vergine được phát hiện từ năm 19 trước Công nguyên, vào cuối thế kỷ thứ 15 thì nước được đưa về tới tận quận Trevi thành Roma (thủ đô Italia) của các vị giáo hoàng. Tại đây, vào năm 1762, đài phun nước Fontana di Trevi được khánh thành. Đài được nuôi dưỡng bởi nguồn nước trong vắt của đường dẫn nước ngầm duy nhất nói trên…
Ngày 3-6 vừa qua, trước con mắt kinh ngạc của các kỹ sư Acea – công ty cấp nước của thành phố, nước không còn chảy tới Fontana di Trevi nữa. Tình trạng tương tự cũng xảy đến với các đài phun nước nằm gần đó, trong khu vực Pantheon và Colonna, ngay phía trước tòa thị chính. Các kỹ sư cho rằng có sự hỏng hóc nào đó, hoặc một đoạn trong số 22 km đường dẫn nước ngầm bị sụp.
Chuyện như đùa!
Ngày 7-6, sau khi đã xác định được vị trí nơi nước bị mất áp suất, trên một con phố thuộc quận Parioli sang trọng, các kỹ sư đã đưa vào lòng đất một máy camera thăm dò đường ống. Và họ phát hiện ra… một bức tường bê-tông cao 2m, rộng 5m. Ai đó đã “bịt họng” đường dẫn nước!
“Bức tường không thể tin nổi này” nằm trong khu nhà Villa Faranda thuộc quyền sở hữu của hai ông chủ siêu thị, những người đang tiến hành việc xây cất một bãi đậu xe ngầm dưới đất. Giấy phép xây dựng của các ông hợp lệ, có sự phê chuẩn của cả những người chịu trách nhiệm quản lý các di tích khảo cổ. Anh em nhà Faranda giờ đây đang hứng chịu “búa rìu của dư luận” do những tổn thất mà việc làm của họ đã gây ra đối với các di sản văn hóa, chưa kể họ có khả năng bị ngành du lịch đưa ra trước tòa: Chỉ được phép đào xuống 4m, nhưng các công nhân đã đào sâu tới 20m . Trên đường “đào”, họ đụng phải đường dẫn nước Acqua Vergine và cuối cùng thì chặn nó luôn!
Khắc phục “sự cố” này không phải là một việc làm dễ dàng, mặc dù hai anh em nhà Faranda đã cho ngừng ngay công việc và cam kết hợp tác với chính quyền. Các kỹ sư của Acea dự tính sẽ phải mất nhiều ngày để khai thông lại đường dẫn nước. Trong thời gian đó, có lẽ họ sẽ phải “cầu viện” hệ thống nước máy của thành phố. Nhưng làm như thế có khác nào đi ngược lại với lịch sử và truyền thống của thành Roma: Từ những đài phun nước nơi đây luôn phun trào ra những giọt nước thiên nhiên tinh khiết nhất….
NHỊ BÌNH (theo Courrier International)