Cựu chiến binh cực Nam Tổ quốc lập di ảnh tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, rất nhiều người dân ở vùng đất cực Nam Tổ quốc đau buồn, thương tiếc. Để bày tỏ tấm lòng đối với Tổng Bí thư, những cựu chiến binh phường 9 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã lập di ảnh để dâng hương, tưởng nhớ người.

Thap huong bac Trong 6.jpg
Các cựu chiến binh phường 9 thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những ngày này, nhiều cựu chiến binh phường 9 đến nhà Đại tá Võ Hà Đô, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau, để thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại tá Võ Hà Đô chia sẻ: "Bác Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo xuất sắc, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Khi hay tin bác mất, không chỉ bản thân tôi mà cả gia đình vô cùng đau xót. Chúng tôi không có điều kiện ra Thủ đô đưa tiễn bác nên đã lập bàn thờ để sớm hôm thờ cúng, nhang khói. Đây là nguyện vọng, tấm lòng của anh em cựu chiến binh hướng về vị Tổng Bí thư đáng kính".

Thap huong bac Trong 5.jpg
Các cựu chiến binh dâng hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều cán bộ, đảng viên và người dân ở vùng đất cực Nam Tổ quốc rất yêu quý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vị lãnh đạo cao nhất của Đảng đã dành nhiều tình cảm cho vùng đất này. Trong một lần về thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau, khi đến viếng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường 1), Tổng Bí thư viết trong sổ lưu bút (ngày 21-2-2017): "Tưởng nhớ Bác, tôi mong Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh nhà nguyện mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ; quyết tâm phấn đấu thực hiện con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; xây dựng tỉnh Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Tin cùng chuyên mục