Sau chiến tranh, dọc chiều dài đất nước, hàng ngàn nghĩa trang liệt sĩ được lập nên và trở thành nơi yên nghỉ của các anh hùng đã ngã xuống trong cuộc chiến giành độc lập. Cựu chiến binh Võ Châu suốt 24 năm qua vẫn thầm lặng canh "giấc ngủ” cho đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa mà không nhận bất kỳ khoản phụ cấp nào.
Với ông Châu, chọn công việc ý nghĩa này bởi ông cũng từng là bộ đội Cụ Hồ, tham gia nhiệm vụ ở Campuchia từ 1979-1981. Ông chia sẻ: “Tôi nhập ngũ từ năm 1977, sau đó đến năm 1979 được phân công lên chiến trường Campuchia cùng với nhiều đồng chí ở quê hương tôi. Trong lúc làm nhiệm vụ, tôi bị thương do đạn bắn vào chân nhưng vết thương trên da không là gì so với nỗi đau mất đi người đồng chí, đồng đội cùng kề vai chiến đấu”.
Năm 1981, ông Châu trở về quê hương lập nghiệp. Khi cuộc sống đã ổn định, năm 2001, ông đề xuất UBND xã Đức Hòa cho ông làm quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ để được canh "giấc ngủ" cho các đồng đội.

Cứ 5 giờ sáng mỗi ngày, ông Châu lại lên chăm lo, cắt cỏ, quét lá, chăm sóc nơi này để những phần mộ luôn sạch sẽ, tươm tất. Nhận thấy trong khuôn viên nghĩa trang vẫn còn một phần đất trống, cỏ dại mọc um tùm, ông xin địa phương cho ông trồng rau. Hầu hết thời gian trong ngày, ông ở lại trong nghĩa trang. Suốt 24 năm qua, dù ngày mưa hay ngày nắng, ông đều dành thời gian lo hương khói cho các liệt sĩ.
Thắp hương phần mộ liệt sĩ Lê Trường Sơn (1960-1984), ông Châu nhớ lại, người đồng đội cùng ông đi lên chiến trường Campuchia thế nhưng trở về chỉ còn ông. Đưa đôi tay chai sần lên bia mộ, ông nghẹn ngào: “Tôi sẽ thay các đồng chí sống, hít thở bầu không khí của hòa bình, chứng kiến đất nước đổi thay”.
Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Hòa có 320 phần mộ, trong đó có khoảng 30 phần mộ chưa xác định được tên. Trong dịp 50 năm Ngày Giải phóng huyện Mộ Đức (23-3-1975 – 23-3-2025), người dân về viếng hương mộ liệt sĩ rất đông. Thời gian này, ông Châu rất bận rộn, ông nói: “Vui nhất là tôi đón tiếp các đoàn, thân nhân các gia đình liệt sĩ đến thăm viếng nghĩa trang. Với những ngôi mộ chưa biết tên, tôi xem như người thân, chăm sóc chu đáo”.

Ông Trần Đức Tâm (xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức) có người em trai hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Campuchia, bia ghi rõ mộ liệt sĩ Trần Đình Phùng (1965-1988). Ông Tâm thường xuyên đến thắp nhang cho mộ em trai, ông nói: “Nghĩa trang được xây dựng từ năm 1987 đã trở thành nơi an nghỉ của các liệt sĩ. Nơi đây được ông Châu chăm sóc, trông nom nên rất sạch sẽ, yên bình, bản thân tôi là người thân liệt sĩ cũng thấy ấm lòng”.
Ông Châu chia sẻ: “Tôi có 3 người con đều đã lập nghiệp ở miền Nam. Tuổi già, tôi nguyện hết lòng giữ cho nơi an nghỉ của các liệt sĩ sạch đẹp, ấm cúng, góp phần bồi đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.
Ông Tăng Thanh Thiết, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đức Hòa, cho biết: “Đồng chí Châu có nghĩa cử cao đẹp, luôn tận tụy chăm lo nghĩa trang liệt sĩ, phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Với nhiệt huyết của người chiến sĩ cách mạng, đồng chí Châu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.