Cười "thả ga" trong ngày đầu năm mới với Hội đua ngựa Gò Thì Thùng

Sáng 6-2 (mùng 9 Tết), UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) phối hợp với Đài PT-TH Phú Yên tổ chức Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Ất Tỵ tại xã An Xuân. Đây được xem là một trong những lễ hội độc đáo trong những ngày đầu năm mới, thu hút nhiều khách du lịch đến với vùng đất hoa vàng, cỏ xanh.

Hội đua năm nay thu hút 32 kỵ sĩ và kỵ mã tranh tài.

Khác với những cuộc đua ngựa chuyên nghiệp, những kỵ mã tại Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng chủ yếu là ngựa cái, thường ngày cùng với những người nông dân miền núi thồ hàng, mưu sinh kiếm sống.

Tuy nhiên, khi mùa xuân về, những "cô ngựa" trở thành những VĐV chuyên nghiệp. Điều này khiến cho đường đua luôn có những tình huống thú vị làm người xem cười "thả ga" trong những ngày đầu xuân.

Những hình ảnh thú vị tại Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng:

n32.jpg
Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các kỵ mã tham gia thi đấu tại hội đua. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
n6.jpg
Ngay sau lễ khai mạc, các kỵ sĩ cùng kỵ mã bắt đầu thi đấu khiến cho bầu không khí lễ hội dần “nóng” lên. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
n29.jpg
Khán giả đứng kín các hàng rào quanh đường đua, tận hưởng bầu không khí sôi động trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
n23.jpg
Với nhiều người nông dân ở huyện Tuy An, việc cưỡi kỵ mã thi thố những ngày đầu xuân là niềm vui và sự tự hào. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
n15.jpg
Vốn quen với công việc thồ hàng lên nương, nên thi thoảng các "cô ngựa" trở chứng không muốn chạy đua. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
n21.jpg
n27.jpg
Những hình ảnh té ngã được xem là "đặc sản" của Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
n18.jpg
Khi cảm thấy không thoải mái, các "cô ngựa" sẵn sàng hất ngã những người điều khiến mình trên đường đua. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
n12.jpg
Nhiều khán giả phải trèo cây để thưởng thức cuộc đua thú vị của các "cô ngựa". Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
n2.jpg
Anh Nguyễn Hữu Tài (TP Pleiku, Gia Lai) tỏ ra thích thú khi cùng gia đình đi thưởng thức màn tranh tài của các chú ngựa tại Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
n22.jpg
Hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đến với Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng để tận hưởng niềm vui trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
n3.jpg
"Cô ngựa" sau khi hất ngã kỵ mã đã một mình tung tẩy trên đường đua. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
n25.jpg
Cuộc đua ngựa đầy chất "nông dân" thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
n24.jpg
Sau cuộc đua, những "cô ngựa" sẽ trở về công việc thường ngày là thồ hàng cùng với những người nông dân. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
DSC09453.JPG
Ông Huỳnh Gia Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Tuy An khẳng định Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng là một trong những lễ hội truyền thống của huyện Tuy An, thu hút nhiều du khách đến tỉnh Phú Yên. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
n1.jpg
Ban tổ chức trao giải như phần thưởng khích lệ cho các kỵ sĩ đoạt giải tại hội đua. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG

Tin cùng chuyên mục