Cuối năm đi chợ Ninh Hiệp

Cuối năm đi chợ Ninh Hiệp

Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, chợ vải Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm - Hà Nội) càng trở nên nhộn nhịp. Vải vóc, quần áo may sẵn, đồ gia dụng đầy ắp chợ. Khách mua từ Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Tây, Hải Dương, Hà Nội… đổ về nườm nượp. Không khí sắm tết sôi động suốt từ sáng tới tận sẩm tối.

Tràn ngập vải Trung Quốc 

Cuối năm đi chợ Ninh Hiệp ảnh 1

Chợ Ninh Hiệp tràn ngập vải vóc, quần áo Trung Quốc.

Chợ vải Ninh Hiệp đông đúc quanh năm nhưng những tháng cuối năm vẫn là mùa làm ăn sôi động nhất ở đây. Suốt dọc con đường từ quốc lộ 1 rẽ vào làng dài chừng 3km, đã thấy hàng chục hàng vải lớn nhỏ ngồn ngộn với những cây vải rực rỡ đủ màu sắc. Chợ chính nằm sâu trong làng với khoảng hơn 300 hàng san sát bên nhau.

Nếu như những ngày giữa năm, phải gần trưa người dân Ninh Hiệp mới lục tục dọn hàng thì những ngày cuối năm này, chỉ hơn 8 giờ, không khí mua bán tại chợ đã khá nhộn nhịp. Vải ở đây nổi tiếng là rẻ, chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với giá ở các chợ khác. Khách hàng đến chợ chủ yếu là mua buôn.

Đó là các đầu nậu vải vóc các tỉnh về đây cất vải rồi phân phối đi các chợ nhỏ hoặc các chủ tiệm may muốn “mua tận gốc bán tận ngọn”. Ngoài ra, người ở khu vực lân cận trong bán kính chừng 30 km lặn lội về chợ để mua lẻ cũng đông không kém. Ngoài việc được ngắm nhìn cảnh mua bán của một chợ lớn đầy chất quê kiểng, từ cách bày biện hàng hóa, cách bán hàng cho đến cái chất giọng nằng nặng, ngang ngang của người bán, khách hàng còn được thỏa sức mua sắm với giá rẻ bất ngờ.

Mùa này, chợ Ninh Hiệp bạt ngàn các loại vải dành cho mùa đông. Các bà các chị từ Hà Nội sang rất say mê với các loại vải len, dạ để may áo vét, bộ đầm… Nếu kỳ công một chút tìm kiếm trong đống hàng kiện, là có thể tìm được những mảnh rất rẻ, chỉ khoảng 10.000- 20.000 đồng nhưng đẹp và không bị đụng hàng như vải cây.

Chị Ngọc, bán hàng tại chợ cho biết, vào mùa cuối năm loại vải may chăn ga gối và mành rèm rất đắt hàng. Có khách mua một lúc cả chục bộ chăn ga. Giá mua một bộ vải may chăn ga gối chỉ khoảng 100.000-200.000 đ/bộ. Nếu biết tìm chỗ may hợp lý, thêm 70.000-100.000đ tiền công là có bộ đẹp trong khi hàng may của các thương hiệu nổi tiếng phải mất tiền triệu. Chị Anh Thơ, thợ may, cho biết mua vải ở chợ Ninh Hiệp cũng cần biết mặc cả, tuy nhiên, nói thách ở đây không nhiều, chỉ chênh khoảng 10%-20% là cùng.

Được biết vải ở Ninh Hiệp bán rẻ là do hàng Trung Quốc được nhập lậu qua biên giới. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra, bắt giữ vải lậu ở chợ này nhưng đến nay vải Trung Quốc rẻ như bèo vẫn tràn ngập chợ và tỏa đi các chợ khác.

Rẻ hơn cả chợ vùng biên 

Là chợ đầu mối cung cấp vải vóc các loại cho các chợ miền Bắc nhưng gần đây Ninh Hiệp còn nổi tiếng bởi quần áo may sẵn và đồ gia dụng Trung Quốc. Ở đây có đủ quần áo may sẵn của trẻ em, người lớn, từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn một bộ. Giá quần áo bán lẻ tại chợ này rẻ hơn các nơi khác. Một bộ quần áo gió, nỉ cho trẻ 3-5 tuổi chỉ có giá 50.000-80.000đ, bộ quần áo phao có giá trên dưới 100.000đ/bộ trong khi bộ cùng loại được bán ở một cửa hàng quần áo trẻ em tại phố Ngô Quyền Hà Nội thường cao hơn khoảng 20%-30%.

Chị Minh Hoa (quận Ba Đình- Hà Nội) kể: “Bạn tôi đi chợ Lạng Sơn mua về cho cháu bộ quần áo phao 100.000đ nhưng vẫn bộ đó tôi đã mua được ở chợ Ninh Hiệp chỉ 90.000đ”. Nếu đi chợ biên giới mà không biết mặc cả thì có khi bị mua đắt hơn ở chợ Ninh Hiệp. Các bộ nỉ, bộ thể thao của người lớn cũng rất phong phú về mẫu mã, giá từ 80.000-180.000đ/bộ.

Đặc biệt, quần jean Trung Quốc ở Ninh Hiệp rất nhiều và so với giá hàng cùng loại ở phố Trần Nhân Tông có khi chỉ bằng 1/2. Một chủ hàng cho biết, những loại quần áo về qua cửa khẩu Móng Cái giá cao vì có chất lượng tốt hơn, còn hàng qua cửa khẩu Lạng Sơn là hàng chất lượng thấp.

Không chỉ vải vóc, quần áo, đến thời điểm này, chợ Ninh Hiệp cũng đã bắt đầu tràn ngập các loại hàng tết có xuất xứ Trung Quốc như hoa giả các loại, từ hoa nhựa, hoa lụa cho đến cây tầm xuân, pháo bông… Đặc biệt, các loại bánh mứt kẹo Trung Quốc với màu sắc xanh đỏ không hề có nhãn mác và được bán theo ký được tiêu thụ khá mạnh. Một chủ hàng bánh kẹo cho biết, các loại bánh kẹo này được các vùng nông thôn mua nhiều dùng trong các đám cưới hỏi và dịp tết.

Càng gần Tết Nguyên đán chợ Ninh Hiệp càng đông vui nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, hàng hóa rẻ nhưng chất lượng thấp cũng là một mối nguy xâm hại quyền lợi người tiêu dùng. 

PHƯƠNG THÙY

Tin cùng chuyên mục