Hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình, nhà ba gian, mái ngói, nhà sàn… được ông Bùi Thân tái hiện lại thông qua những mô hình tiểu cảnh “thu nhỏ”. Ông Thân cho biết: “Cuộc sống hiện đại, khung cảnh làng quê cũng thưa dần, những ngôi nhà 3 gian, 2 chái, 5 gian… đã không còn, tôi chỉ nghĩ làm một mô hình lưu lại vẻ đẹp nét nhà xưa và cứ thế làm suốt 6 năm qua”.

Tết đến, những người xa quê, những người đang hối hả giữa con phố bất giác bắt gặp những ngôi nhà thu nhỏ được ông Thân mang ra trưng bày lại nhớ da diết “cây đa, giếng nước, sân đình”, nhớ về ngôi nhà ông bà xưa, lại mong xách ba lô về nhà ăn tết.


Mỗi ngôi nhà thường được ông Thân hoàn thiện khoảng 1-2 tuần, ông Thân đúc bằng xi măng rồi ghép lại, bên trong căn nhà còn có bộ bàn ghế bằng xi măng. Ông nói: “Chính vì là mô hình thu nhỏ, mọi chi tiết đều nhỏ nên phải làm nhanh tay nếu không xi măng sẽ khô, cứng thì không thể tạo hình được”.


Ngoài ra, ông còn làm những tiểu cảnh trồng cây xanh, ao thả cá. Ông nói: “Công trình nhà ở có thể làm nhanh nhưng trồng cây và tạo thế uốn cong cho cây theo ý muốn lại rất lâu, thông thường, tôi tốn khoảng vài tháng để tạo hình cây và kích rễ để cây sống được ngay trên mô hình”.
Kích thước trung bình mỗi mô hình có chiều dài khoảng 1m trở lên, rộng 80-90cm, mô phỏng mẫu nhà ở miền quê Việt Nam như nhà 3 gian 2 chái, giếng nước, bếp, sân vườn, hàng rào, cây đa…


Hàng năm đều có khách đến đặt mô hình của ông để làm tiểu cảnh các hồ nuôi cá, quán cà phê… Với ông, việc làm mô hình nhà xưa thu nhỏ là niềm vui của tuổi già trong thời gian rảnh rỗi, thư giãn và cân bằng cuộc sống.