CSGT Quảng Ngãi tiếp sức người dân về quê đón tết

Những ngày cuối năm, trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị nước uống, sữa và bánh ngọt tiếp sức cho người dân đang trên hành trình trở về quê đón tết.

Từ ngày 27, 28 tháng Chạp, khi dòng người từ các tỉnh phía Nam nối dài trên quốc lộ 1A, nhiều chuyến xe khách, xe máy chở theo hành lý ghé các điểm dừng chân phía Nam tỉnh Quảng Ngãi.

Trong những ngày cao điểm giáp tết, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tăng cường tối đa công tác tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện bám sát địa bàn, kịp thời phân luồng, xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

CSGT Quảng Ngãi tiếp nước, sữa, bánh ngọt tiếp sức người dân về quê đón tết
Đường về quê bớt vất vả hơn khi có sự tiếp sức của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi

Trung tá Hoàng Tiến Viễn, Trưởng Trạm CSGT Đức Phổ, cho biết, lưu lượng phương tiện từ phía Nam đổ về có thời điểm tăng đột biến. Đơn vị đã chủ động điều chỉnh phương án điều tiết.

Bên cạnh công tác chuyên môn, các cán bộ, chiến sĩ CSGT cũng ân cần trao nước, sữa, bánh ngọt tiếp sức cho người dân trên hành trình về quê đón tết.

về quê
Cán bộ, chiến sĩ CSGT gửi nước, sữa và bánh cho người lao động về quê đón tết
về quê (1).jpg
Món quà đã góp phần động viên người lao động xa quê

Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự sẻ chia, động viên tinh thần đối với người lao động xa quê. Sau một năm bươn chải nơi đất khách, được nhận chai nước mát, hộp sữa hay chiếc bánh ngọt từ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường khiến nhiều người không khỏi xúc động.

về quê (2).jpg
Nữ chiến sĩ CSGT gửi phần quà tiếp sức cho người dân chạy xe máy về quê
về quê (3).jpg
Một người nước ngoài chạy xe máy đường dài nhận được sự hỗ trợ của các cán bộ, chiến sĩ CSGT

Anh Phạm Cầm (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ, một năm làm việc tại khu công nghiệp với bao vất vả, ngày trở về quê nhà càng thêm ý nghĩa khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nước uống từ lực lượng CSGT. “Sự quan tâm ấy khiến tôi thấy ấm lòng, cảm nhận rõ hơn tình người trên chặng đường về quê đón tết”, anh Cầm bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục