Number One V- League 2005 (Vòng 20 ngày 17-7)

  • Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát Hà Nội – Delta Đồng Tháp 2 – 1
    Hai thái cực
Number One V- League 2005 (Vòng 20 ngày 17-7) ảnh 1

HLV Trần Công Minh an ủi các cầu thủ sau trận đấu.

Cuối cùng, BHL và các cầu thủ Hòa Phát Hà Nội đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi Das Silva ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút thứ 89 trong trận đấu mà đội chủ nhà phung phí quá nhiều cơ hội. Hòa Phát Hà Nội chính thức trụ hạng thành công trong niềm vui khó tả còn D.Đồng Tháp đành phải chấp nhận xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm sau.

Chỉ có thắng trận, HP.HN mới chính thức trụ hạng còn với D.Đồng Tháp, 3 điểm sẽ giúp họ thêm hy vọng ở lại giải chuyên nghiệp, vì thế trận đấu cởi mở ngay từ đầu, cả hai đội đều tích cực tấn công. Tuy nhiên, HP.HN chơi lấn lướt hơn hẳn và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn.

Phút 15, Dos Santos (22) sút hỏng khi khung thành đội khách đã bỏ trống. Phút 19, Nguyễn Xuân Thành (16)) sút rất căng nhưng thủ môn ĐT phá được. Tiếp đó, Dos Santos có hai cơ hội và Trương Huỳnh Điệp 1 lần đối mặt TM Lê Văn Tưởng vẫn không thể thắng.

Trong khi đó, chỉ tạo ra 2 cơ hội ở hiệp đầu, đội khách bất ngờ ghi bàn. Phút thứ 34, Iashrin (29) bất ngờ ghi bàn sau cú sút phạt ở cự ly hơn 20 m, đưa đội khách dẫn trước 1-0. Bị dẫn bàn, HLV Trần Bình Sự buộc phải đưa tiền đạo Das Silva (10) vào sân dù anh đang bị chấn thương để cùng với Santos (22) tạo thành hai “gọng kìm” ở tuyến trên.

Ngay đầu hiệp hai, ở phút thứ 50 sau nỗ lực của Silva (10), bóng đến đầu của Santos (22) và cầu thủ này dứt điểm hiểm hóc hạ TM Lê Văn Tưởng gỡ hòa 1-1. Liên tiếp gây sức ép, Silva bỏ lỡ tới 3 cơ hội trước khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút thứ 89 bằng cú đặt lòng lạnh lùng.

Thắng 2-1, HP.HN đã chính thức trụ hạng còn D.ĐT tắt hẳn hy vọng. Tuy nhiên, BHL đội D.ĐT đã quyết định làm đơn và nộp tiền khiếu nại vì cho rằng Das Silva ghi bàn ở phút thứ 89 trong tư thế việt vị.

  • Sân Thiên Trường: Sông Đà Nam Định - Gạch Đồng Tâm Long An 1-0
    Chủ & khách đều vui vô bờ bến
Number One V- League 2005 (Vòng 20 ngày 17-7) ảnh 2
Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng được các cầu thủ công kênh sau khi GĐT.LA đoạt chức vô địch V- League.

Ngay từ những phút đầu tiên, SĐ.NĐ đã dồn lên tấn công và đá rất quyết liệt. Phút thứ 6, hậu vệ trái Văn Biển (5) có một pha đi bóng ngoạn mục, đi qua tới 5 cầu thủ GĐT.LA trước khi bị phạm lỗi.

Cú sút phạt sau đó của Tkachenko (20) bật hàng rào, tạo điều kiện cho Văn Nhiên (15) quay người tung cú sút chéo góc phải song bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 11, đến lượt Đức Dương (19) chạy cắt mặt khung thành đánh đầu hiểm hóc, song thủ môn Santos (1) đã xuất sắc tung người cản phá thành công.

Phút 18, cầu thủ chơi rất hay trong thời gian gần đây Ngọc Linh (11) tung cú sút từ hơn 16 mét loại được Santos song bóng lại đi trúng cột dọc, cú sút bồi ngay sau đó của anh lại không thắng được... đôi chân của thủ môn người Brazil. Khi hiệp 1 trôi qua đến 30 phút, GĐT.LA mới hoàn hồn và thế trận đã trở nên cân bằng hơn.

Tuy nhiên, đội khách với Tài Em chơi cầm chừng do vẫn dính chấn thương và hàng tiền vệ chơi nhát bóng đã không thể “tiếp đạn” được cho mũi nhọn duy nhất Carlos Rodrigue (16) và anh này thường xuyên phải dạt sang cánh phải để lấy bóng khiến những đường phản công của “Gạch” luôn rơi vào thế ít người hơn đối phương.

Number One V- League 2005 (Vòng 20 ngày 17-7) ảnh 3

Carlos Rodrigue (16, GĐT.LA) nỗ lực đi bóng trước sự truy cản của hậu vệ SĐ.NĐ.

Với sự tăng cường của Văn Tâm (17) và đội hình dồn lên cao hơn cộng với những pha “vỗ” thẳng vào trung lộ, tận dụng khả năng càn lướt rất tốt của anh em nhà Rodrigue, GĐT.LA đã chơi một thế trận khá sòng phẳng với các cầu thủ thành Nam trong 20 phút đầu tiên của hiệp 2.

Và họ đã tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Nguyễn Nhân (2) có bóng thuận lợi trong vòng 16,50 mét chéo góc phải sau pha đột phá trung lộ dũng mãnh của Carlos, nhưng cú sút quá ẩu của anh đã đi chệch khung thành khá xa.

Phút 72, đường chuyền về của hậu vệ Văn Nhiên (15) gặp đúng một làn gió ngược chiều khiến bóng xoáy cuộn trở lại và Antonio (9) đã nhanh nhẹn cướp bóng ngay trước đôi tay của thủ môn Quang Huy (1) song rất đáng tiếc khi cú vảy má ngoài ở góc hẹp lại trúng cột dọc.

Và GĐT.LA đã phải trả giá khi ở phút 81, sau pha phối hợp đẹp mắt với Alfredo (24), cầu thủ vào thay người Xuân Phú (22) thoát bóng nhanh xuống biên trái và cú căng ngang của anh sau khi bị Đức Dương đón hụt đã được tiền đạo trẻ Ngọc Linh tiếp ứng kịp thời khi băng lên từ tuyến 2.

Cú sút căng từ cự ly 17 mét  của anh đã đi xuyên qua một rừng chân hậu vệ GĐT.LA tung lưới Santos. Sau đó, GĐT.LA đã bỏ lỡ cơ hội cực kỳ quý giá để san bằng tỷ số ở phút 86 khi cầu thủ vào thay người Tostao (29) đệm hụt bóng từ khoảng cách có 7 mét bên cánh phải dù khung thành SĐ.NĐ đã bỏ trống sau cú căng ngang chuẩn xác của Thanh Trúc (19).

Khi trọng tài Lê Thanh Tú thổi còi kết thúc trận đấu, cả 15.000 khán giả thành Nam trên SVĐ Thiên Trường đã vỡ òa trong niềm vui khi đội bóng của họ đã 90% trụ hạng thành công. Và cũng chỉ 30 giây sau, cả đội GĐT.LA đã đón nhận tin vui từ sân Chi Lăng và họ đã ăn mừng danh hiệu vô địch đầu tiên trong lịch sử bằng màn công kênh HLV Calisto, Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng và những “dòng suối” Champagne.

  • Sân Vinh: pjico slna - Bình Dương 2-2
    Văn Quyến giúp chủ nhà giành 1 điểm
Number One V- League 2005 (Vòng 20 ngày 17-7) ảnh 4
Văn Quyến trong pha đi bóng tấn công.

Pjico SLNA tiếp Bình Dương với quyết tâm đòi lại 3 điểm ở trận lượt đi (SLNA thua 1-3). Bình Dương mong muốn giành chiến thắng để tiếp tục đeo bám Đà Nẵng giành ngôi á quân. Với quyết tâm như vậy nên trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu. Lực lượng hai bên khá cân bằng vì bên phía Bình Dương thiếu Kesley (7) và đội chủ nhà vắng trung vệ Huy Hoàng (3) do chấn thương.

P.SLNA có phần lấn sân trong hiệp 1, nhưng cơ hội lại chia đều cho cả hai. Hiệp hai, cả hai đội mới đưa con bài chiến thuật vào sân. Đó là Văn Quyến (10) thay cho Omondi (11) bên phía chủ nhà còn Philani (10) vào thay cho Trung Vĩnh (12) bên phía đội khách. Chính 2 cầu thủ số 10 này đã làm cho trận đấu sôi động hẳn lên. Phút 56, Văn Quyến chuyền thuận lợi cho Công Vinh sút bóng nhưng không thành công thì ngay sau đó, Bình Dương đã mở được tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của Rogerio ở phút 57.

Chỉ 3 phút sau, trong một pha bóng cầu âu, thủ môn Viết Nam bắt bóng bật ra, Philani dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút 78, Văn Quyến đi bóng qua hậu vệ đệm bóng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Phút 87, hậu vệ Hoàng Vương (2, BD) phạm lỗi với Phan Thanh Hoàn (7) trong vòng cấm, Văn Quyến thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 2-2 đem về 1 điểm quý giá cho đội chủ nhà.

  • Sân Chi Lăng: Đà Nẵng - Thép Miền Nam.Cảng Sài Gòn 1-2
    Chủ nhà bất lực !
Number One V- League 2005 (Vòng 20 ngày 17-7) ảnh 5

Nguyên Chương (áo trắng, TMN.CSG) đánh đầu phá bóng trước Achilefu (24, ĐN).

Bàn thắng tuyệt đẹp bằng cú sút chéo góc của Minh Chuyên (3) sau pha đánh đầu chiến thuật của Diachenko (19) ở phút 84 đã nhấn chìm mọi nỗ lực của đội chủ nhà Đà Nẵng trong cuộc chạy đua đến ngôi vô địch. Trước đó ở phút 23, mải mê tấn công, Đà Nẵng phải trả giá bằng bàn thua bất ngờ khi từ một quả phạt góc, Michel sút bóng 2 lần liên tiếp buộc Quốc Anh (20) phải phá bóng trên vạch cầu môn.

Thế nhưng, cú phá bóng của Quốc Anh lại dội vào người thủ môn Văn Hạnh (27) vào lưới, giúp Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn dẫn trước 1-0. Bàn thắng quân bình tỷ số từ quả phạt đền 11 mét do Mạnh Dũng (15) thực hiện vào phút 56 tưởng đã khai thông thế bế tắc của các cầu thủ chủ sân trước hàng phòng ngự dày đặc của Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn.

Với chủ trương phòng ngự, HLV Đặng Trần Chỉnh đã có sự chỉ đạo rất hợp lý khi bố trí cặp trung vệ Nguyên Chương (20) và Balenko (8) trấn giữ khu trung lộ trước khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi (25).

Đồng thời, gần như toàn bộ hàng tiền vệ Thép Miền Nam - Cảng Sài gòn được kéo về rất thấp nên đã không để lộ những khoảng trống cho hàng tiền đạo 3 người của Đà Nẵng khai thác. Trong lúc đó, đội chủ nhà cũng không giấu ý đồ tấn công từ đầu khi đẩy đội trưởng Huỳnh Đức (10) hợp cùng Achilefu (24) và Amaobi (9) thành 3 mũi tấn công chủ lực.

Thế nhưng, trước chủ trương phòng ngự bê-tông của đối phương, đội chủ sân hoàn toàn bất lực khi không thể thực hiện được các pha phối hợp trung lộ. Cùng lúc, những đợt tấn công biên kết thúc bằng những pha treo bóng vào trung lộ để tận dụng khả năng “không chiến” của Achilefu lẫn Amaobi cũng không hiệu quả khi Balenko lẫn Nguyên Chương không khó khăn để vô hiệu hoá các cuộïc chiến “tầng hai”.

Những phút còn lại của trận đấu, hầu như bóng chỉ lăn trên phần sân đội khách song không một lần được các cầu thủ Đà Nẵng tận dụng thành công.

  • Sân Quy Nhơn: Hoa Lâm Bình Định - LG.HN.ACB 2-1
    Sarayoot lại ghi bàn

Đội bóng đất võ đã có được 3 điểm đầu tiên trên sân nhà kể từ giai đoạn 2 trong trận đấu gặp LG.HN.ACB. Hơn thế nữa, trận đấu này HL.BĐ lại giành chiến thắng khi không có HLV Arjharn - đã xin phép về Thái Lan. “Được” toàn quyền quyết định trong trận này, HLV phó Dương Ngọc Hùng đã tung ra sân đội hình quen thuộc ở mùa giải năm 2004, đó là đội hình gồm những “cựu binh” như: Xuân Hùng, Minh Mính, Ngọc Bảo, Văn Dũng, Thành Lợi… Trong khi đó, đội khách lại vắng 2 vị trí rất quan trọng là Minh Hiếu và Mauricio.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, chủ nhà tràn lên tấn công bằng lối đánh biên sắc sảo. Bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà được Văn Hiển thực hiện từ khá sớm. Ngay ở phút thứ 7 của trận đấu, tiền vệ Văn Hiển đã có pha đối diện với thủ môn Việt Cường ở cự ly gần và anh đã thực hiện cú xỉa bóng hạ thủ môn Việt Cường, mở tỷ số 1-0. Ngay sau bàn thắng này, đội khách lấy lại thế trận và bắt đầu ăn miếng trả miếng.

Với 1 bàn thắng khá mong manh nên khi sang hiệp 2, HL.BD gia tăng sức ép về phía khung thành đội khách nhằm nâng cách biệt về tỷ số bằng các pha tấn công từ 2 cánh rất nguy hiểm. Tấn công miệt mài và chủ nhà đã được đền đáp xứng đáng. Phút thứ 60, Sarayoot có bóng từ cự ly hơn 25m, phát hiện thấy thủ môn Việt Cường ra lố đà, anh liền tâng bóng kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-0 cho HL.BĐ. Khi trận đấu bước sang phút đá bù giờ thứ 1, LG.HN.ACB đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Damian thực hiện từ cú đá phạt cố định.

  • Sân Pleiku: Hoàng Anh Gia Lai – Mitsustar Hải Phòng 1 – 0
    May cho chủ nhà

Như lời HLV Huỳnh Văn Ảnh cho biết trước trận đấu: “Đội sẽ cố gắng thi đấu tốt để không phụ lòng khán giả trước khi sang Brunei” và với sự trở lại của một loạt trụ cột, đội chủ nhà vào cuộc với khi thế tốt hơn. Thực tế đã cho thấy như vậy khi toàn đội đều thi đấu quyết tâm.

Hiệp 2, HAGL tạo áp lực mạnh mẽ đẩy lùi khách về phía sân nhà và liên tục tạo ra các pha sút bóng nhưng các cú sút đều không thành bàn thắng. Tình huống may mắn cho chủ nhà khi ở phút 86, pha sút căng của Kiatisak (13) TM Mạnh Hà bắt vuột bóng trong vạch 5m50 để Đình Việt (3) lao xuống trả ngược vào, đội trưởng Trường Giang (7) phá bóng vào lưới nhà ghi cho bàn thắng mong đợi và muộn màng cho chủ nhà HAGL.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục