Ngày 12-2, nguồn tin của Báo SGGP cho biết, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM đã phối hợp cùng Công an xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, làm việc với bà H.T.X. (trú xã Ea Ô) về việc người này ôm con khóc, quay video cho rằng bị móc túi trước Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Tại buổi làm việc với công an, bà X. khẳng định hôm 10-2 đã đưa con trai xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám bệnh và bị kẻ gian dàn cảnh móc túi, lấy 9,5 triệu đồng. Công an phường Bến Nghé đã đưa bà X. xuống TPHCM để thực nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra, làm rõ xem người phụ nữ này có thực sự bị dàn cảnh móc túi hay không.
Trước đó, ngày 10-2, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip về việc bà X. ôm con khóc trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2. Trong clip, bà X. cho biết đã để dành được 9,5 triệu đồng để đưa con trai xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám bệnh. Tuy nhiên, khi đến TPHCM, bà bị 2 kẻ gian dàn cảnh hỏi đường và lấy sạch số tiền mang theo. Riêng chiếc điện thoại, bà để trong bịch tã của con nên không bị mất.
![Clip bà X. ôm con khóc trước Bệnh viện Nhi Đồng 2 được lan truyền trên mạng xã hội om-con-khoc-1-7480-9484.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/nyxqxqeiox/2025_02_12/om-con-khoc-1-7480-9484-399-4799.jpg.webp)
Sau khi clip được đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã tìm cách liên lạc và hỗ trợ tiền để bà X. khám bệnh cho con. Bệnh viện Nhi đồng 2 đã rà soát các camera an ninh thời điểm bà X. đến khám bệnh, tuy nhiên không phát hiện vụ việc người phụ nữ trên bị dàn cảnh móc túi.
Có nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook cũng đăng tải thông tin cho rằng bà X. ôm con khóc trước Bệnh viện Nhi Đồng 2 là dàn cảnh lừa đảo và khuyến cáo mọi người cẩn thận.