Cơn sốt “Harry potter 3” bắt đầu

Không cần phải là chuyên gia phân tích phim ảnh mới có thể đoán ra Harry Potter 3 sẽ ăn khách nhưng nên biết rằng dù hai tập trước của bộ phim này hốt bạc thì cũng bị các nhà phê bình không tiếc lời chê bai. Phần 3 của bộ phim với đạo diễn mới, Alfonso Cuarón, thú vị thay, lại đủ người khen, kẻ chê.
Cơn sốt “Harry potter 3” bắt đầu

Không cần phải là chuyên gia phân tích phim ảnh mới có thể đoán ra Harry Potter 3 sẽ ăn khách nhưng nên biết rằng dù hai tập trước của bộ phim này hốt bạc thì cũng bị các nhà phê bình không tiếc lời chê bai. Phần 3 của bộ phim với đạo diễn mới, Alfonso Cuarón, thú vị thay, lại đủ người khen, kẻ chê.

 

Cơn sốt “Harry potter 3” bắt đầu ảnh 1

Daniel Radcliffe trong vai Harry Potter.

Lời khen giá trị nhất là của chính tác giả cuốn Harry Potter. J.K. Rowling nói rằng, đạo diễn Alfonso Cuarón có trực giác tốt. Bà cho biết, Cuarón tình cờ tiên đoán trước những sự kiện sẽ diễn ra trong tập sáu và bảy của cuốn sách Harry Potter mà bà chưa hoàn chỉnh. “Tôi thật sự bị choáng khi xem vài cảnh trong phim này, và tôi nghĩ, mọi người sẽ thấy dường như có những chuyện đã “gài” từ trước”, Rowling nói. Đạo diễn Cuarón thì khiêm tốn: “Cuốn sách cho tôi tất cả những tiên đoán”.

 

Lý do Rowling ngợi khen chính vì bộ phim này đã lược bỏ khá nhiều tình tiết trong truyện (cuốn sách thứ 3 dày hơn hai tập trước đó, nhưng bộ phim thì ngắn hơn), lựa chọn chi tiết hay và liên hệ đến những tập sau này.

 

Alfonso Cuarón có một tư duy hoàn toàn khác trong cách làm phim. Ông không muốn làm Harry Potter như một phim dựa theo cuốn truyện thiếu nhi. Vốn từng đạo diễn Hoàng tử bé và Sự mong đợi lớn, hai phim dựa theo tác phẩm văn học nhưng mang một đời sống riêng, một cái nhìn riêng mang dấu ấn đạo diễn, Harry Potter và người tù ở Ngục Azkaban không ngoại lệ. Bộ phim xoáy sâu vào tuổi 13 của Harry Potter và bè bạn, lứa tuổi dậy thì nhiều thay đổi về tâm sinh lý.

Mặc dù tập 3 khá tăm tối (thể hiện đúng tinh thần của cuốn sách, trong tập 3 này, không khí khá u ám vì sự xuất hiện của những tên cai ngục Azkaban cũng như căn Lều hét bị bỏ hoang), thế nhưng  Alfonso không làm phim nặng nề mà luôn thêm thắt những chi tiết hài hước (đặc biệt là diễn viên Michael Gambon thay vai nhân vật cụ Dumbledore cho diễn viên Richard Harris đã qua đời với điệu bộ hài dí dỏm đặc biệt), trong sáng (như tình cảm của Ron và Hermione) và đẹp (những cảnh trường Hogwarts ba mùa thu, đông rồi xuân với màu sắc, cảnh trí kỳ ảo lạ thường)… Trong tập phim này, Harry Potter bị người mang tội giết người Sirius Black truy đuổi sau khi hắn thoát khỏi nhà tù Azkaban. Sirius Black từng là bạn thân của ba mẹ Harry, nhưng sau đó nhiều người cho rằng ông đã phản bội họ để theo Chúa tể Voldemort.

Những tên cai ngục Azkaban, sinh vật hiểm độc trơ xương chuyên hút đi niềm vui và hạnh phúc của linh hồn con người, được phái đến bảo vệ trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts và chúng tấn công mọi người, kể cả Harry Potter. Giáo sư Lupin, giáo viên mới của môn nghệ thuật Phòng chống phép thuật hắc ám đã dạy cho Harry cách bảo vệ mình với câu thần chú “Patronus”. Trong tiếng Latin, Patronus có nghĩa là Cha, và với Cuaron và biên kịch Steve Kloves, cuộc hành trình của Harry trong tập Azkaban chính là đi tìm sức mạnh nội tâm, khởi đầu cho con đường trưởng thành của Harry. “Nó còn tuyệt hơn mọi trận Quidditch” – Cuarón nói.

 

Có lẽ vì thế, ông lược bỏ hầu hết các trận Quidditch, vốn là phần được mong chờ nhất trong hai tập phim trước. Trong tập 3, chỉ có 5 phút chơi Quidditch trong mưa nhưng khán giả cũng đủ “sướng tê người” vì sự hấp dẫn vừa đủ của đoạn này và họ còn nhiều thời gian để xem xe buýt hiệp sĩ lạng lách trên đường phố Luân Đôn, con bằng mã Buckbeak chở Harry Potter bay lên trời, Hermione đánh Malfoy, thầy Lupin hóa sói và Harry Potter đối đầu với bọn cai ngục trong nỗi kinh hoàng…

 

Khi bộ phim chiếu ra mắt, hàng trăm ngàn khán giả đã đến để xem và ngắm nhìn dàn diễn viên: Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint. Thông tin mới nhất, cả ba diễn viên này tiếp tục ký hợp đồng đóng phần 4 của bộ phim, nhưng tập 5, 6, 7 thì… chưa chắc!

 

Trong tuần đầu tiên công chiếu Harry Potter và người tù ở ngục Azkaban, bộ phim đã lập kỷ lục với doanh thu so với hai tập phim trước: 92,6 triệu đôla (tập Harry Potter và hòn đá phù thủy thu được 90,3 triệu đôla và Harry Potter và phòng chứa bí mật mở màn với 88,4 triệu đôla). Cơn sốt Harry Potter bắt đầu…

 

PHAN DUYÊN

(Tổng hợp từ Newsweek , USA Today, Movieweb)

Tin cùng chuyên mục