
Gần 2 tháng sau ngày mất của Antonio Puerta, hôn thê của anh - Mar Roldan - đã hạ sinh một bé trai. Mẹ tròn con vuông, cậu bé nặng 3,7 kg và sẽ mang tên Aitor Puerta.
Đây là tên mà Puerta lúc còn sống đã đặt khi siêu âm cho thấy anh sẽ có con trai. Các cầu thủ Sevilla, dẫn đầu bởi Chủ tịch Jose Maria Del Nido đã có mặt tại bệnh viện để chung vui cùng gia đình người đồng đội quá cố. Có thể nói sự ra đời của Aitor đã làm cho bầu không khí tại CLB này lại trở nên phấn khởi, suốt 2 tháng qua, các cầu thủ đã bị chi phối rất nhiều từ cái chết của Puerta.
Mới đây, HLV Juande Ramos còn bảo rằng việc mặc niệm Puerta trong mỗi trận đấu đã ảnh hưởng nhiều đến đội bóng của ông. Giờ đây, họ sẽ lại vui vẻ khi thấy Puerta hiện diện trong hình hài của Aitor. Aitor mới sinh ra đã mất cha nhưng có lẽ em sẽ không thấy quá buồn. Có hẳn mấy chục cầu thủ Sevilla sẵn sàng làm cha nuôi của em cơ mà…
T.B