Cô trò Đà Nẵng gửi "nắng ấm" đến bà con vùng bão, lũ

Từng đôi dép cũ, chiếc bánh Trung thu, sách vở,… được cô trò ở TP Đà Nẵng chắt chiu quyên góp để gửi ra cho trẻ vùng cao miền Bắc

Những ngày này, ở góc nhỏ tại sân trường xuất hiện một tấm bảng đen với dòng chữ được nắn nót "Nơi tiếp nhận giày, dép cho trẻ em vùng cao". Ảnh: XUÂN QUỲNH
Những ngày này, ở góc nhỏ tại sân trường xuất hiện một tấm bảng đen với dòng chữ được nắn nót "Nơi tiếp nhận giày, dép cho trẻ em vùng cao". Ảnh: XUÂN QUỲNH
Tình cảm học sinh Đà Nẵng hướng về vùng bão lũ. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Ngày 11-9, sân trường tại trường mần non Ngọc Lan (quận Hải Châu) dành riêng góc nhỏ đặt chiếc bảng đen viết dòng chữ nắn nót "Nơi tiếp nhận giày dép cho trẻ em vùng cao". Vẫn như thường lệ, các em được phụ huynh dẫn đến trường nhưng hôm nay khác ở chỗ trên tay phụ huynh, học sinh đều gói theo những đôi dép cũ mà họ thu gom mang đến quyên tặng trẻ em vùng lũ.

Anh Phạm Trí, phụ huynh học sinh tại Trường Mầm non Ngọc Lan, chia sẻ anh cũng có dịp đi nhiều tỉnh vùng cao, vùng sâu, vùng xa của Tây Bắc và Đông Bắc, thấy người dân nơi đây rất nghèo khó. Ngày thường đã vậy, nay bão lũ kéo về thì càng khốn khó. Hay nhớ mỗi đợt lũ bão ở miền Trung mình, đồng bào hai đầu đất nước lại chung tay hỗ trợ, nay bà con miền Bắc chịu thiệt hại nặng, góp được chút gì đó dù nhỏ bé, mình và các con cảm thấy hạnh phúc hơn.

20240911_092315.jpg
Từng đôi dép cũ được cô trò trường mầm non ở Đà Nẵng vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhìn các em cặm cụi lau chùi, phân loại từng chiếc, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, cô giáo trường mầm non Ngọc Lan, cho hay chính các em cũng chộn rộn mang những đôi dép của mình đến tặng bạn vùng lũ.

“Không chỉ làm rất hăng say, các em hỏi rất nhiều về những bạn ở vùng lũ. Sau khi xem ti vi hay nghe các cô giải đáp bạn ấy không thể đến trường hay các vật dụng ít nhiều đều bị ướt, không có đủ quần áo ấm để mặc thì các em tỏ ra rất buồn. Chính vì vậy, khi các em nhận ra những đôi giày, chiếc dép này sẽ được tặng các bạn vùng bão lũ thì các em nâng niu, giữ gìn lắm”, chị Ngọc Ánh chia sẻ.

Chốc lát chiếc giỏ đầy ắp, các cô giáo và học sinh thay nhau gom vào vệ sinh, rồi trải ra một khoảng sân phơi đợi gói ghém chuyển lên vùng ảnh hưởng bão lũ phía Bắc.

Cô Hồ Như Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Ngọc Lan, cho biết với số giày dép được ủng hộ, giáo viên và học sinh lớp lớn nhà trường vệ sinh, phân loại và đóng gói cẩn thận để gửi đi. Ngoài ra, các cô và các con mẫu giáo lớn còn làm 100 chiếc bánh trung thu gửi theo đoàn xe tặng bánh chưng của các mạnh thường quân ra Bắc, chia sẻ với các bạn nhỏ. Ngoài ra, trường tiếp tục tổ chức phiên chợ Trung thu gây quỹ, giáo viên, phụ huynh ủng hộ… Sau khi tổng kết, toàn bộ số tiền thu được sẽ gửi tặng đồng bào phía Bắc.

20240911_092748.jpg
Những chiếc bánh Trung thu do chính các em học sinh làm ra sẽ được gửi theo đoàn xe tặng bánh chưng của các mạnh thường quân ra Bắc, chia sẻ với các bạn nhỏ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Thông qua các hoạt động này, chúng tôi không chỉ trao yêu thương đến nơi còn khó khăn mà còn mong muốn dạy cho các con có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm và chia sẻ. Bên cạnh đó, các hoạt động này giúp các em tự tin, mạnh dạn thực hiện. Những yêu thương được lan tỏa trong các con hôm nay thì nhất định mai này lớn lên các con sẽ trở thành những công dân gương mẫu nhất”, cô Ngọc nói.

Tương tự, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà), Đoàn trường cũng đang vận động nhu yếu phẩm, sách vở, quần áo cũ và đồ dùng học tập hỗ trợ các vùng bão lũ trong hai đợt. Đợt 1 gửi theo đoàn xe (giữa tháng 9 này), đợt hai khi học sinh trở lại trường học. Thầy Lê Mạnh Tấn, giáo viên nhà trường cho hay, nhà trường đang khảo sát nơi nào thật sự cần để trao đúng nơi, đúng người.

Theo cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (quận Hải Châu), hơn ai hết, bà con miền Trung hiểu được người dân vùng mưa bão, đặc biệt là giáo viên, học sinh và các trường học trong vùng lũ lụt đang trăm bề khó khăn. Phát huy truyền thống đoàn kết và đạo lý “lá lành đùm lá rách”, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh cũng như các mạnh thường quân hãy cùng nhau gửi chút “nắng ấm” đến bà con, đến ngành GD-ĐT các tỉnh, thành phố bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 và hoàn lưu gây mưa lũ sau bão.

459147458_3173405829463025_3616478253750029001_n.jpg
Trường Tiểu học Lê Đình Chinh gửi chút “nắng ấm" của miền Trung đến với trường học các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra

“Chúng tôi mong sự sẻ chia này giúp bà con các tỉnh miền Bắc phần nào vượt qua những đau thương, mất mát và khắc phục hậu quả sau bão lũ sớm nhất để các em được trở lại trường”, cô Nguyệt chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục