
Nằm ở độ cao 700m so với mực nước biển, Bàn Cờ là một trong những đỉnh núi cao nhất bán đảo Sơn Trà. Nơi đây non nước hữu tình, thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ thực sự là điểm đến lý tưởng cho những bước chân thích du sơn ngoạn thủy.
Đường lên… cõi tiên
Từ thành phố Đà Nẵng, bạn có thể thuê một chiếc xe gắn máy chu du trên những triền dốc để lên đỉnh Bàn Cờ. Những con đường uốn lượn, quanh co như chảy về vô tận, đưa bạn len lỏi qua những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn của bán đảo Sơn Trà. Cái nắng, cái gió, cái ẩm ướt của những tán cây rừng như hòa quyện làm một để hành trình chinh phục đỉnh Bàn Cờ của bạn thật nhiều cảm xúc.

Bàn cờ tiên trên đỉnh Bàn Cờ
Càng lên cao, bạn càng cảm nhận được không khí đặc quánh hương vị của sương giăng mây phủ. Những con đường đèo dốc như bỏ lại sau lưng khi bạn chinh phục những độ cao mới. Bạn có thể đem theo đồ ăn, thức uống để có thể dừng chân nghỉ ngơi, tổ chức những hoạt động vui chơi tại những mỏm đá ven đường. Bạn cũng có thể vào rừng kiếm củi đốt lửa để sưởi ấm trong màn sương dày cộm ẩm ướt và mưa lạnh nơi lưng chừng núi.
Trên hành trình khám phá đỉnh Bàn Cờ, bạn có thể dừng chân nghỉ ngơi ở Đài Vọng Cảnh, một vọng gác được xây dựng trên mỏm đá nhô cao nên có tầm nhìn rất thoáng đãng. Đứng tại Đài Vọng Cảnh với chiếc máy ảnh trên tay, bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để ghi lại hình ảnh hùng vĩ của đèo Hải Vân, được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Hay phóng tầm mắt ra xa ngắm đảo Ngọc, một hòn đảo nhỏ như nằm ngủ mơ màng ở phía biển Lăng Cô xinh đẹp. Bạn có thể gửi xe, đi bộ vài chục mét để ngắm nhìn trạm quan sát radar đặt trên đỉnh núi hay đi sâu vào con đường nhỏ để đến với di tích một sân bay trực thăng dã chiến có từ trước năm 1975. Dừng chân ở Đài Vọng Cảnh, bạn có thể mua sắm những món hàng lưu niệm, những đặc sản của bán đảo Sơn Trà làm quà lưu niệm, hay đơn giản nhâm nhi ngụm cà phê ấm nóng để tiếp thêm sức cho hành trình mình đang chinh phục ở phía trước.
Hành trình đến với đỉnh Bàn Cờ tiếp tục là đèo là dốc, những con dốc như dựng đứng nằm chênh vênh giữa lưng chừng mây, quả là thách thức cao độ cho những tay lái lụa. Đỉnh Bàn Cờ dần hiện ra sau màn sương mờ ảo, sau khi gửi xe, bạn phải trèo qua một đoạn bậc thang khá dốc mới lên đến đỉnh.
Huyền bí đỉnh Bàn Cờ
Từ đỉnh Bàn Cờ phóng tầm mắt về phía xa, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Đà Nẵng với 9 cây cầu bắt qua sông Hàn hết sức thơ mộng. Đỉnh Bàn Cờ từ lâu được biết đến với những câu chuyện thần tiên nhuốm màu huyền bí. Theo truyền thuyết, nơi đây vốn là xứ sở quyến rũ, thần tiên hay xuống chơi cờ, thưởng ngoạn, tắm biển…
Người dân nơi đây vẫn lưu truyền câu chuyện thần thoại, rằng thuở xưa có 2 vị tiên ông xuống hạ giới đánh cờ trên đỉnh Sơn Trà trong nhiều ngày vẫn bất phân thắng bại. Bỗng một hôm có đoàn tiên nữ giáng xuống bãi biển ở đây để tắm và vui chơi. Trong lúc lơ là, chểnh mảng lo ngắm nhìn tiên nữ vui đùa, một tiên ông đã bị đối thủ đánh bại. Bực mình, tiên ông bèn giậm mạnh chân xuống đá, hất văng tung tóe bàn cờ xuống biển và bay về trời. Dân gian đặt một bức tượng Đế Thích ngồi trên tảng đá có bàn cờ bên cạnh và đỉnh Bàn Cờ có tên từ đó. Từ những câu chuyện huyền bí vốn được thêu dệt nhuốm màu thần tiên, nhiều du khách đổ đến với đỉnh Bàn Cờ để một lần thử cảm giác ngồi đánh cờ với Đế Thích trên đỉnh núi, để ngắm nhìn khoảng không gian bao la rộng lớn.

Cảnh quan nhìn từ đỉnh Bàn Cờ
Sau những giây phút mệt mỏi, căng thẳng khi vượt qua những con dốc heo hút, dựng đứng, đến với đỉnh Bàn Cờ, bạn như được xua tan bao mệt nhọc bởi không gian hết sức trữ tình. Nơi đây, gió như đàn ngựa rong ruổi dặm trường, mây bay ngang đầu quấn quýt, tựa như bạn đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đó. Nhiều bạn trẻ, nhiều cặp đôi yêu nhau tìm đến đỉnh Bàn Cờ để thề non hẹn biển, tạc, khắc những dòng chữ vào đá để minh chứng cho tình yêu của họ.
Ngắm hoàng hôn trên đỉnh Bàn Cờ là một cảm giác tuyệt vời mà nhiều du khách hứng thú chờ đón. Những tia nắng mặt trời yếu ớt, tỏa sắc huyền ảo chiếu ngời trên mặt nước biển làm bao người say mê, chân bước không đành.
Trên hành trình rời đỉnh Bàn Cờ, “hạ độ cao” xuôi theo những con dốc, bạn có thể ghé Bãi Bụt, Bãi Rạng, Bãi Ôm, Bãi Nam... Những bãi đá ngầm, nhấp nhô ăn sát ra biển, với bãi tắm dài nằm uốn lượn ngay dưới chân núi khiến bao người thích thú. Bạn không nên… giật mình với những đàn khỉ đông đúc kéo ra chặn ngay lối đi để xin đồ ăn, bởi nơi đây còn là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia với những loài động vật đa dạng như khỉ, gà gô, voọc chà vá chân xám, trăn gấm, các loài thủy sinh…
Dừng chân tại bãi Bụt yên tĩnh với những khu nhà nhỏ xinh xắn để nghe sóng vỗ bờ đá, dõi theo cánh bay của những con chim yến đi làm tổ hướng về các bờ đá chênh vênh hay nghỉ ở bãi Tiên Sa, nơi theo truyền thuyết là có vẻ đẹp quyến rũ cả các nàng tiên trên trời xuống tắm, là một trong nhiều lựa chọn vô cùng hấp dẫn cho bạn. Điểm cuối trên cung đường xuôi từ đỉnh Bàn Cờ về thành phố Đà Nẵng, bạn hãy thử cảm giác đến với chùa Linh Ứng. Nơi đây có tượng Phật bà Quan âm cao nhất Việt Nam với 67m, là chốn tâm linh huyền bí, điểm dừng chân của rất nhiều du khách sau khi chinh phục đỉnh Bàn Cờ.
Một lần được chinh phục những cung đường đèo dốc, được thử cảm giác đánh cờ cùng Đế Thích, được hét thật to trên đỉnh Bàn Cờ mây phủ chắc hẳn sẽ là những kỷ niệm khó phai cho những ai đã một lần đến đây.
Hoàng Tuấn