Chuyện cổ tích của mẹ Thủy và đứa trẻ bị bỏ rơi

Tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), có một câu chuyện về nữ doanh nhân Trương Hương Thủy và con gái nuôi Trương Minh Phương (tên ở nhà là Xíu) gây xúc động bao người.

Thời điểm năm 2018, chị Trương Hương Thủy đi làm từ thiện ở nhiều nơi, giúp đỡ nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Một số đứa trẻ được chị và các sư thầy nuôi dưỡng tại chùa. Trong một lần tình cờ chị đã gặp bé Xíu và từ đó cuộc đời của chị và đứa trẻ bất hạnh bước sang trang mới.

IMG_5083.jpeg
Chị Trương Hương Thủy và bé Xíu

Chị Thủy cho biết, Xíu bị bỏ rơi khi chỉ mới 5 ngày tuổi, trong tình trạng sinh non 6 tháng tuổi, chỉ nặng vỏn vẹn 900 gram, cơ thể nhiều dị tật với nhiều bệnh hiểm nghèo như hở vòm họng, suy dinh dưỡng não, tim bẩm sinh… Sinh mạng của Xíu lúc đó rất mong manh.

IMG_5084.jpeg
Chị Thủy và bé Xíu đã chiến đấu hơn 1 năm ròng tại bệnh viện

“Tôi nhớ mãi hình dáng của Xíu, bé tẹo, nằm co ro, lạc lõng với tiếng khóc yếu ớt, ánh mắt nhỏ long lanh nhìn tôi trìu mến, trái tim tôi lúc đó trào dâng một cảm xúc khó nói thành lời. Ngay từ giây phút đó, tôi đã muốn che chở cho sinh linh nhỏ bé này”, chị Thủy chia sẻ.

Tại thời điểm đó, chị Thủy cũng vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, để nhận nuôi 1 em bé có nhiều vấn đề về sức khỏe với chị là thử thách lớn. Người thân, bạn bè đều phản đối. Thậm chí, bố mẹ còn dọa từ mặt vì nghĩ chị lúc đó không có chồng, một mình bươn chải đã quá khổ. Nhưng chị vẫn quyết đồng hành với Xíu. Hơn một năm trời, hai mẹ con "chiến đấu" tại nhiều bệnh viện, cùng con trải qua những tháng ngày khó khăn nhất để sinh tồn.

IMG_5086.jpeg
Câu chuyện của Xíu và chị Thủy đã nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của mọi người

Trước khi gặp chị, Xíu từng bị cho đi 4 nơi khác nhau nhưng không ai nhận nuôi nên lại trả về. Không để cô bé bất hạnh phải chịu cảm giác bỏ rơi thêm lần nào nữa, chị đã nhận nuôi Xíu bằng tất cả tình yêu của một người mẹ.

Chị Thủy kể lại, thời gian đầu, bé Xíu bị chứng tăng động. Mỗi lần lên cơn là bé tự đập đầu xuống sàn nhà hoặc cắn chị. Vốn là người đang tự do và bận rộn với công việc kinh doanh, chị cảm thấy bản thân không đủ sức và sự kiên nhẫn để chăm sóc một đứa trẻ như thế.

IMG_5079.jpeg
Bé Xíu đón sinh nhật 7 tuổi cùng với bạn bè

“Tôi đã tìm người giúp việc để phụ mình chăm sóc bé Xíu. Tuy nhiên, khi đến nhà, ai cũng từ chối vì tình trạng của con dù mức lương cao. Chế độ chăm sóc Xíu hoàn toàn đặc biệt, từ việc ăn uống bằng dụng cụ chuyên biệt tới việc thực phẩm, thuốc men. Chi phí nuôi con rất lớn”, chị Thủy cho biết.

IMG_5082.jpeg
Sau 7 năm chiến đấu với bệnh tật, Xíu đã đủ sức khỏe để chuẩn bị bước vào lớp 1

Đồng cảm và ủng hộ với nghĩa cử ấy, chị Nguyễn Thị Hà, một người bạn của chị Thủy kể lại rằng, lúc mới nhận nuôi, Xíu yếu lắm, bị bệnh không thể ăn uống bình thường, phải dùng ống xi lanh bơm thức ăn trực tiếp vào. Sau này lớn lên thì bị thêm chứng tăng động, nên rất khó trông coi. Chính tình yêu con trẻ của chị Thủy dần dà khiến những người xung quanh cảm động, ủng hộ và đồng hành cùng chị.

Sau gần 7 năm chiến đấu với bệnh tật, Xíu trở thành một “thiên thần” hay nói, hay cười, sức khỏe cải thiện nhiều. Tuy Xíu không thể phát triển khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng với chị Thủy đó đã là cả một phép màu giữa đời thường.

Tin cùng chuyên mục