Chương trình âm nhạc kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Trần Kiết Tường

Tối 18-9, tại Nhà hát Thành phố, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Sở VH-TT TPHCM, Hội Âm nhạc TPHCM và Đài Truyền hình TPHCM phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu chân dung âm nhạc Nhạc sĩ Trần Kiết Tường với chủ đề Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người.

Tiết mục "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người. Ảnh: THÚY BÌNH
Tiết mục "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của NS Trần Kiết Tường, và cũng để tri ân những đóng góp của ông với nghệ thuật, đồng thời phổ biến rộng rãi các sáng tác của ông tới công chúng.

Chương trình do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM thực hiện, chỉ đạo nghệ thuật: NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, đạo diễn: NSND Lê Thụy, được dàn dựng công phu với 3 chương: Những cánh tay miền Nam trên đất Bắc, Mùa xuân ước vọng, Muôn tiếng ca thiết tha, trìu mến.

Anh Ba Hung.JPG
Hoạt cảnh "Anh Ba Hưng". Ảnh: THÚY BÌNH
DSC02195.JPG
Ca khúc "Áo bà ba". Ảnh: THÚY BÌNH

Nhắc đến NS Trần Kiết Tường chúng ta có thể nhớ ngay đến những sáng tác nổi bật của ông như: Chiến sĩ vô danh, Anh Ba Hưng, Cánh tay miền Nam trên đất Bắc, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người...

Lúc sinh thời, NS Trần Kiết Tường có quan niệm rằng: “Tôi sống lạc quan và yêu đời. Nghệ thuật thì vô cùng, đời người thì ngắn ngủi. Chẳng có ai hài lòng với những gì đã đạt được. Đó cũng là điều dễ hiểu. Bởi nếu ai đó hài lòng thì coi như đã hết. Cuộc sống sôi động và hấp dẫn. Do đó, nhạc sĩ không được sáng tác những gì mà chính anh không có cảm xúc”.

Canh tay mien Nam tren dat Bac.JPG
Ca khúc "Cánh tay miền Nam trên đất Bắc". Ảnh: THÚY BÌNH
Em di choi thuyen.JPG
Tiết mục ca múa "Em đi chơi thuyền". Ảnh: THÚY BÌNH

Theo năm tháng, các tác phẩm âm nhạc của NS Trần Kiết Tường vẫn mãi ghi dấu trong lòng bao thế hệ khán giả hôm qua và hôm nay, trong đó có các sáng tác: Bài ca chiến thắng, Chiến sĩ vô danh, Cánh tay miền Nam trên đất Bắc, Quê hương ơi ta sẽ về, Cô giáo em, Em đi chơi thuyền, Người anh chưa quen, Mi-Mô-Za, Áo bà ba, Xuân ước vọng, Anh Ba Hưng, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người...

Trong chương trình, chị Trần Thanh Thảo, con gái NS Trần Kiết Tường cũng đã có những phút giây giao lưu, trải lòng, chia sẻ thêm về người cha của mình để khán giả hiểu hơn về người nhạc sĩ tài hoa cùng những ký ức, kỷ niệm đẹp mà ông dành cho gia đình, người thân yêu.

Tin cùng chuyên mục