Trao nhau một màu cờ thắm
Vẫn là bữa sáng quen thuộc cùng bánh mì, cà phê, nhưng nhận thêm món quà nhỏ từ người bán là lá cờ đỏ thắm vừa tay cầm, Nguyễn Phan Tấn Duy (30 tuổi, nhân viên ngân hàng, ngụ quận 1, TPHCM) vừa ngạc nhiên, vừa hào hứng. Tấn Duy chia sẻ: Tôi cầm lá cờ trên tay đúng lúc máy bay luyện tập bay trên bầu trời thành phố, cảm giác trong lòng mình xúc động, tự hào lắm. Cũng là bữa sáng để bắt đầu một ngày mới, nhưng tặng nhau một lá cờ nho nhỏ để nhắc nhau ngày đại lễ của dân tộc cận kề. Trong những ngày này không tự hào và chia sẻ cùng nhau thì còn chờ chừng nào.
Khi cả nước cùng hướng về thành phố, nơi cách đây tròn 50 năm kết thúc thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước, triệu trái tim cùng chung nhịp đập hòa bình, tự hào năm tháng đã qua và hào hùng đi tới, nhất là những ngày cận kề đại lễ, niềm tự hào len lỏi từ con đường, góc phố và trong từng hành động truyền nhau một niềm vui chung của đất nước.
Chia sẻ về ý tưởng mua bánh mì tặng cờ Tổ quốc, Nguyễn Trung Kiên (chủ tiệm bánh mì cô Ba, đường Nguyễn Thái, quận 1) bày tỏ: “Những ngày này, khi thấy máy bay diễn tập bay trên bầu trời thành phố, tôi cũng mong muốn góp chút không khí cùng mọi người hòa vào đại lễ của dân tộc. Tôi lên ý tưởng tặng lá cờ và sticker (hình dán lá cờ) cho mọi người, để khi đi xem tập luyện diễu hành, diễu binh và ngày lễ chính thức, sẽ có cờ trong tay để hòa vào không khí hạnh phúc, kiêu hãnh khi được sinh ra và lớn lên trên một đất nước Việt Nam độc lập, tự do và đầy hào hùng”.

Món quà nhỏ như một lời chia sẻ, nhắc nhở nhau, ngày đại lễ của dân tộc cận kề, để cái nắng tháng Tư ở thành phố càng thêm cháy bỏng một tinh thần dân tộc. “Gánh bánh mì của tôi cũng chỉ mới mở, chuyện lợi nhuận còn nhiều tính toán, nhưng hơn hết tôi muốn lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về quê hương, xứ sở của mình. Trước đây, tôi ít có dịp tham gia các hoạt động cộng đồng, hay tìm hiểu lịch sử, nhưng tôi nghĩ tích cực rằng, mọi người sẽ yêu quê hương đất nước Việt Nam thật nhiều hơn nữa thông qua ngày 30-4 lịch sử. Các bạn trẻ như tôi sẽ luôn nhắc nhớ về một thời gian lao mà anh dũng, luôn đề cao ý chí quyết tâm giúp đỡ đất nước bằng những việc có thể là nhỏ nhất”, Trung Kiên bày tỏ.
Mình là người Việt Nam
Những ngày này, khi phố phường rợp màu cờ đỏ, dòng người chờ xem các buổi tập diễu binh, diễu hành… trở thành nguồn cảm xúc tự hào và nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều người trong guồng quay hối hả của nhịp sống ở đô thị trẻ. Hơn 7.500 bộ kit (thẻ hình ảnh) với chủ đề “Mình là người Việt Nam” được nhãn hàng HAPAS trao tặng miễn phí. Bộ thẻ hình ảnh lấy cảm hứng từ hình ảnh, tư liệu lịch sử trong thời chiến của thế hệ cha ông, hình ảnh video về sự kiện diễu binh, diễu hành tổ chức tại TPHCM, khiến cho ai nấy đều háo hức muốn được làm một hành động gì đó, cùng hưởng ứng, lan tỏa về niềm tự hào dân tộc, cũng như cách thể hiện tình yêu nước của người con Việt Nam.
Chị Phạm Ngọc Mai (phụ trách thương hiệu HAPAS) chia sẻ: Từ hình ảnh máy bay, các đội diễu binh, diễu hành tập luyện và không khí đầy hào hùng ở thành phố mình trong những ngày này, đến hình ảnh Hội trường Thống Nhất, cả đội ngũ lấy cảm hứng từ đó và lồng ghép từ bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm để sáng tạo nên bộ thẻ hình ảnh “Mình là người Việt Nam”, như một cách trân trọng, nhắc nhớ và tự hào về cội nguồn dân tộc, lịch sử đất nước mình.
Và khi món quà trao đi, những góc nhỏ dung dị ở thành phố cũng khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết trong mỗi người. Chia sẻ bộ thẻ hình ảnh lên mạng xã hội, dùng trang trí góc bàn làm việc, Trần Thị Thùy Trang (25 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ quận Bình Thạnh) kể: “Văn phòng của tôi có một bộ phận nhân viên nước ngoài. Khi trang trí hình ảnh này trên bàn làm việc, mọi người cũng tò mò hỏi thăm và chụp hình chung. Những dịp như thế này càng thấy tự hào về đất nước, tự hào mình là người Việt Nam. Dù lạ hay quen thì những ngày này, bước ra đường, tay cầm cờ Tổ quốc là mọi người tự kết nối với nhau một cách rất thân tình, cùng chờ đợi để xem các khối diễu binh, diễu hành tập luyện”.

Dẫu là thời gian hay thế hệ nào, khi người ta tự hào mình là người Việt Nam, chắc hẳn lòng biết ơn ở đó và đạo lý muôn đời của dân tộc còn biết ơn thì còn hạnh phúc. Không phải nghĩ quá nhiều về lợi nhuận kinh doanh, điều quan trọng chính là góp một chút niềm vui nhỏ vào ngày đại lễ chung của dân tộc, chị Ngọc Mai bày tỏ: “Bài toán kinh doanh thì đương nhiên phải đong đếm. Nhưng trong những sự kiện của dân tộc, chúng tôi tin rằng không chỉ riêng mình mà hơn 100 triệu người Việt Nam đều tin rằng, phải nhờ vào thế hệ cha ông đi trước, nhờ vào những tháng năm chống giặc hào hùng, nhờ vào Đảng và Nhà nước thì mới có một môi trường đầy cơ hội để mỗi doanh nghiệp được hình thành và phát triển. Nên dù chỉ là một hoạt động nhỏ, nhưng chúng tôi rất mong muốn được phần nào gửi gắm thông điệp về sự biết ơn, về sự tự hào. Dù đi đâu, làm gì, hãy luôn tự hào: Mình là người Việt Nam, là con dân của một dân tộc kiên cường trong thời chiến, bản lĩnh trong thời bình”.