Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nói "chấp nhận định mệnh"

Ngày 11-10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm với các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền", và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" đã kết thúc phần tranh luận. Trước khi bước vào phần nghị án, các bị cáo đã nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên phát biểu, bà Trương Mỹ Lan cam kết sẽ tập trung khắc phục hậu quả, đặc biệt là đối với hàng chục ngàn người dân bị ảnh hưởng.

Trong lời bộc bạch, Trương Mỹ Lan cho rằng cái giá mà bà phải trả là quá đắt và đây là một phần của định mệnh, là “tai nạn nghề nghiệp”. Bị cáo bày tỏ sự đau đớn khi cái tên Trương Mỹ Lan đã gây ảnh hưởng đến hàng trăm gia đình. Nhưng bà cũng cho rằng mình là "người dân thấp cổ bé họng", mong muốn sự xem xét một cách công tâm, khách quan từ HĐXX.

ebd7b7df7bd5dd8b84c4.jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bà Lan kể về ba ước mơ lớn trong đời mà chưa kịp thực hiện. Đó là xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, xây dựng nhà ở xã hội và xây trường học cho người dân khó khăn. Tuy nhiên, định mệnh đã khiến bà không thể hoàn thành những dự định này.

Riêng trong giai đoạn đại dịch Covid-19, bà đã góp phần mua 25 triệu liều vaccine và hỗ trợ nhà nước mua thêm 25 triệu liều, tổng cộng 50 triệu liều. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ coi đó là thành tích cá nhân cần phải kể công.

4f14e01d2c178a49d306.jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cuối cùng, bà Lan xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho chồng (bị cáo Chu Lập Cơ), cho cháu gái (bị cáo Trương Huệ Vân) và em dâu (bị cáo Ngô Thanh Nhã). Đặc biệt, bà mong muốn bị cáo Nhã được tại ngoại để tiếp tục xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế tại huyện Bình Chánh. Bà cũng mong muốn các bị cáo còn lại nhận mức án nhẹ nhất có thể.

Tòa nghị án kéo dài, dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào sáng 17-10.

Tin cùng chuyên mục