Chồng nằm liệt giường, các con không nơi nương tựa

Gia đình chị Lê Thị Mai (sinh năm 1985, trú thôn 2, xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc diện hộ cận nghèo. Anh Nguyễn Trọng Thao (chồng chị) là lao động chính với công việc phụ hồ, còn chị Mai ai thuê gì làm nấy, đến mùa thì đi cắt cỏ bán cho những hộ nuôi bò tập trung.

Cách đây hơn 6 tháng, anh Thao bị ngã giàn giáo, bị gãy cổ và xương sống; tổn thương não, dập tủy. Anh được đưa đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP Vinh). Những nơi này sau khi chẩn đoán đều giới thiệu anh Thao đi Hà Nội chữa trị, nhưng vì không đủ tiền nên chị Mai đành đưa chồng sang Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An (ảnh).

E4b.jpg

Ban đầu, các bác sĩ tại đây cũng chỉ định chuyển anh Thao đi Hà Nội chữa trị, nhưng sau khi biết hoàn cảnh của gia đình, lãnh đạo bệnh viện quyết định để anh ở lại điều trị.

Trong thời gian chị Mai đưa chồng đi viện, con trai lớn 16 tuổi ở nhà chăm bà ngoại 80 tuổi (mẹ chị Mai), con gái nhỏ 3 tuổi phải gửi em gái chăm nuôi. Được một thời gian, vì gia đình em gái cũng khó khăn nên chị nhờ gia đình anh chồng chăm nuôi giùm. Cách đây không lâu, cơn suy tim cấp độ 2 kèm nhiều biến chứng khiến mẹ chị Mai phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu, điều trị. Chị Mai nói trong nước mắt: “Nhà bây giờ không còn gì để bán. Em cũng không biết bấu víu vào đâu để có tiền chạy chữa cho chồng, cho mẹ, lo cho 2 đứa con”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-07

Tin cùng chuyên mục