Chèo thuyền, lội nước đem Trung thu đến với trẻ em vùng “rốn” lũ

Hàng năm, trước Tết Trung thu cả tuần, mọi ngõ ngách, đường phố ở Hà Nội đã rộn ràng trong tiếng trống bỏi, trống cơm. Nhưng năm nay, không khí mùa tết trông trăng thật trầm lắng. Với tinh thần không để trẻ em không được đón Tết Trung thu, nhiều hoạt động ý nghĩa lan tỏa về cái tết đoàn viên, tết của tình thân đã được tổ chức.

Các nghệ sĩ và các tổ chức, đoàn thể địa phương đến tận nhà những em nhỏ vùng bị ngập lụt ở Hà Nội để trao quà Trung thu. Ảnh: THU HÀ
Các nghệ sĩ và các tổ chức, đoàn thể địa phương đến tận nhà những em nhỏ vùng bị ngập lụt ở Hà Nội để trao quà Trung thu. Ảnh: THU HÀ

Ấm áp về tinh thần

Tại xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), một trong những điểm ngập sâu ở Hà Nội, những ngày này, không khí Tết Trung thu đã được tạo ra từ sự nỗ lực và lòng nhân ái của cộng đồng. Các tình nguyện viên đã không ngại lội nước và chèo thuyền để mang đến những món quà trung thu cho em nhỏ sống trong các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Những món quà, bao gồm bánh trung thu, đồ chơi và sách vở, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và trao tận tay từng em nhỏ.

NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long đã đến tận nơi để tham gia vào hoạt động này. Không ngần ngại lội qua những con đường ngập nước, NSND Tự Long chia sẻ: “Mặc dù điều kiện rất khó khăn, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt các em, chúng tôi cảm thấy tất cả những nỗ lực đều xứng đáng. Hy vọng rằng những món quà và sự quan tâm của chúng tôi sẽ giúp các em có một mùa trung thu đáng nhớ, dù trong hoàn cảnh đặc biệt”.

Q3d.jpg
Trao quà Trung thu cho các em nhỏ trong vùng bị ngập lụt ở Hà Nội

Tại nhiều nơi khác, như tổ dân phố 12, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), huyện Ba Vì (TP Hà Nội)..., việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em cũng đã được thực hiện với tinh thần tương thân tương ái. Chính quyền địa phương, các trường học đã chung tay để tổ chức các buổi lễ Tết Trung thu đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Mặc dù không có những mâm cỗ hoành tráng hay các trò chơi phong phú như mọi năm, nhưng các buổi lễ này đã được tổ chức với sự chăm sóc và tận tâm, mang lại niềm vui và sự ấm áp cho các em.

Trong những ngày này, nhiều chuyến xe chở đầy những hộp bánh trung thu đã băng qua những con đường ngập nước, bùn lầy để đến từng ngôi làng, từng khu vực chịu thiệt hại như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Giang, Phú Thọ... Tại Trường Tiểu học Lý Thái Tổ (quận Cầu Giấy, Hà Nội), các em học sinh và giáo viên đã chuẩn bị những món quà trung thu đặc biệt để gửi đến trẻ em ở các khu vực ngập lụt. Nguyễn Thu Hương, học sinh lớp 3 của trường chia sẻ: Đây có lẽ là Tết Trung thu cháu khó có thể quên. Không có mâm cỗ, không có trang hoàng đèn sao lộng lẫy, nhưng cháu thấy Tết Trung thu năm nay thật ý nghĩa, trọn vẹn khi đem ánh sáng tình thân đến cho bạn bè đang khó khăn vùng lũ.

Tết Trung thu đặc biệt

Trung thu năm 2024 diễn ra vào thời điểm miền Bắc đang trải qua những tháng ngày khó khăn do thiên tai, điều đó đã khiến các em thiếu nhi không có được một Tết Trung thu trọn vẹn. Một số em đang di tản chưa được trở về ngôi nhà của chính mình. Có những em còn chưa kịp bổ sung sách vở, đồ dùng học tập bị nước ngập làm hư hỏng.

Với mong muốn mang đến cho các em Tết Trung thu ấm áp, nhiều tình thương yêu, Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức Lễ hội trăng rằm, trao quà tặng các em thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng chia sẻ, với hoàn cảnh hết sức đặc biệt của Tết Trung thu năm nay, Ban tổ chức Lễ hội trăng rằm thực hiện hành trình mang Tết Trung thu đến với thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Hành trình sẽ diễn ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3 và Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.

Dù Tết Trung thu năm nay không giống như mọi năm, nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn này, sự gắn kết và tình yêu thương đã trở nên rõ nét và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Những nỗ lực và hành động hỗ trợ đã không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em vùng lũ mà còn minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái trong cộng đồng. Trong dịp này, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Múa rối Việt Nam… với sự hỗ trợ từ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt dành cho trẻ em trong mùa trung thu năm nay.

Chia sẻ về chương trình Trung thu không xa cách - NSND Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, cho biết: “Khi chứng kiến sự tàn phá của bão, chúng tôi cảm thấy trách nhiệm lớn lao trong việc làm điều gì đó để giúp đỡ các em nhỏ. Trung thu là thời điểm đặc biệt của trẻ em, và chúng tôi không thể để các em phải trải qua một mùa trung thu thiếu thốn, mất vui. Chương trình này không chỉ là một cơ hội để các em vui chơi mà còn là cách để chúng tôi gửi gắm tình cảm và sự chia sẻ từ cộng đồng”. Đặc biệt, chương trình được phát sóng trực tiếp trên nhiều kênh truyền thông, để các em có thể xem từ xa, có thể cùng chung không khí của tết trông trăng cùng với các bạn.

Do ảnh hưởng của bão số 3, UBND TP Yên Bái đã quyết định hoãn tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2024 để tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở. Quyết định này nhận được sự đồng tình của các tổ dân phố và người dân, thể hiện tinh thần đoàn kết của địa phương trong công tác phòng chống thiên tai. Trước đó, chương trình dự kiến tổ chức vào hai ngày 15 và 16-9.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục