Từ chối ký với Darren Bent ở giá 25 triệu bảng Anh

Chelsea quay sang mượn Baros

Lại một trò chơi khăm trong thị trường chuyển nhượng? Có lẽ vậy. Ngày 5-1, Charlton đánh tiếng là họ sẽ bán tay săn bàn hàng đầu Darren Bent với giá 15 triệu bảng Anh. Nhưng 24 giờ trước khi tung ra cái giá đó, họ đã gạ bán Bent cho Chelsea với giá... 25 triệu.

Câu trả lời của Chelsea đương nhiên là từ chối. Và thay vì Bent, Chelsea quay sang tiền đạo Milan Baros của Aston Villa.

Đây là một tin bất ngờ đối với cả Premier League. Milan Baros đang thất sủng ở Villa trong nhiều trận gần đây, nhưng Mourinho vẫn cho rằng một bản hợp đồng mượn Baros trong 6 tháng vẫn có thể giúp Chelsea nâng cao hỏa lực.

Baros hiểu rõ Premier League. Và mượn Baros thì đương nhiên là đỡ tốn kém hơn nhiều so với việc mua Bent với giá cắt cổ. Cái giá 25 triệu bảng Anh của Bent mà Charlton đưa ra thậm chí còn bị Chelsea cười nhạo.

Baros sẽ làm được gì? San sẻ áp lực cho Sheva. Giúp Sheva được... yên thân trước sự soi mói của dư luận và qua đó Sheva có thể sẽ vụt sáng lên ở mùa sau, tương tự như trường hợp Drogba hiện thời.

Phương Lan

Tin cùng chuyên mục