Liên quan vụ “Cháy chợ Thanh Đa” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 18-3, Công an TPHCM vẫn đang điều tra làm rõ.
Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TPHCM, khu vực cháy được xây dựng tạm phía trước chợ Thanh Đa, không kiên cố. Diện tích cháy khoảng 63m2, gồm 7 ki ốt. May mắn, không gây thiệt hại về người.


Ghi nhận của phóng viên, hiện trường vụ cháy là một góc chợ ngổn ngang. 7 sạp hàng, nơi mưu sinh của hàng chục hộ gia đình, nay chỉ còn là đống đổ nát. Nhiều tiểu thương không giấu được nỗi đau xót, gục đầu khóc nức nở khi chứng kiến tài sản tích cóp hóa tro tàn.
Bà Hà (chủ sạp đồ chơi trẻ em) cho biết, vừa nhập một lô hàng lớn để chuẩn bị cho mùa hè, nay đã mất trắng.
“Tôi nhận được tin báo cháy nên vội vàng chạy ra thì thấy lửa đã bao trùm cả dãy ki-ốt. Toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi", bà Hà kể.


Bà Nguyễn Thị Út (người làm thuê cho sạp sách giáo khoa, dụng cụ học sinh) ngồi thất thần cho biết, tối qua bà khóa cửa sạp lúc 21 giờ và về nhà thì nhận tin báo cháy. Khi chạy ra, lửa đã lan rộng.
Ông Nguyễn Thế Quân (một tiểu thương tại chợ Thanh Đa) cho biết, khu vực cháy nằm sát ki ốt của ông. Khi phát hiện cháy, gia đình ông đã hô hoán nhau di dời đồ đạc vì sợ cháy lan.

Như Báo SGGP đã thông tin, tối 17-3, ngọn lửa bùng cháy ở 7 ki ốt chợ Thanh Đa đường Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh). Do bên trong các ki-ốt chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm khói đen bốc cao hàng chục mét.