Vượt qua tự ti
Ngày 14-1 vừa qua, Minh lên đường sang Australia học thạc sĩ giáo dục tại Đại học Flinders ở TP Adelaide, bang South Australia theo học bổng do Chính phủ Australia cấp. Minh cảm thấy rất hài lòng và tự hào khi nhận được học bổng này vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp. Dù kế hoạch bị chậm 1 năm so với dự kiến, nhưng đã giúp Minh hoàn thiện bản thân hơn về thân, tâm, trí để sẵn sàng cho hành trình dài sắp tới.
Năm 2023, Minh nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng của Chính phủ Australia nhưng bị từ chối.
“Thực sự tôi đã chuẩn bị và kỳ vọng nhưng bị từ chối nên cũng có chút buồn. Tuy nhiên, tôi đã tự nhìn nhận lại và hệ thống hóa hồ sơ của mình, làm rõ ràng và sắc nét hơn trong các bài luận, đồng thời chọn người giới thiệu uy tín hơn để tăng tính thuyết phục. Năm 2024, tôi không chỉ tập trung vào học bổng của Chính phủ Australia mà còn thử sức với học bổng Chính phủ New Zealand và Chính phủ Mỹ. Cuối cùng, tôi đậu học bổng của Chính phủ Australia và Mỹ, nhưng tôi chọn Australia vì sự hỗ trợ vượt trội cho sinh viên khuyết tật, cùng mối quan hệ và kinh nghiệm trước đó với giáo dục nước này. Tôi mong muốn học trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt, có thêm chuyên môn, hiểu về nhu cầu của trẻ đặc biệt để có thể thực hiện những dự án giúp người khuyết tật có cuộc sống dễ dàng hơn”, Minh chia sẻ.
Ngành học của Minh ở Australia tập trung vào lĩnh vực chính gồm: giáo dục đặc biệt và hòa nhập, tư vấn học đường và quản lý giáo dục. Kết quả này đúng như kỳ vọng và mục tiêu phấn đấu của Minh. Nhìn lại hành trình trắc trở đã qua, Minh nói mình may mắn và biết ơn vì đã được gia đình và cộng đồng hỗ trợ rất nhiều. Điểm mạnh cũng có thể là điểm yếu “chí tử” của người khuyết tật chính là ý chí trong nội tại bản thân họ.
Minh bị khiếm thị bẩm sinh do một rối loạn di truyền viêm võng mạc sắc tố, gây suy giảm chức năng võng mạc và lé mắt. Lúc nhỏ, do gia đình chưa có kiến thức về khuyết tật nên Minh đi học khá chật vật. Nhưng rào cản lớn hơn chính là Minh khi đó rất tự ti. Phải đến khi học cấp 2 ở Trường Nguyễn Đình Chiểu, được thầy cô trang bị kỹ năng viết chữ nổi, dùng vi tính, điện thoại thông minh..., Minh mới dần tin rằng mình có thể làm được!.
“Khi chấp nhận khuyết tật và sống vui vẻ với nó, tôi cảm thấy tự tin hơn, như việc sử dụng cây gậy hỗ trợ không chỉ giúp đi lại mà còn phát tín hiệu cần sự giúp đỡ một cách rõ ràng”, Minh chia sẻ.
Mọi chuyện tưởng đã suôn sẻ nhưng sau khi tốt nghiệp THPT, Minh nộp hồ sơ và bị 5 trường đại học tại Việt Nam từ chối xét tuyển vì “người khiếm thị chắc không học được tiếng Anh” hoặc “không có dịch vụ hỗ trợ”. Thất vọng, song Minh nghĩ: “Tôi phải học đại học vì nếu không học, tôi chỉ có thể làm lao động phổ thông nhưng sức khỏe cũng không phù hợp với những công việc đòi hỏi thể lực”.
Minh gõ cửa bất cứ ngôi trường nào cởi mở với người khuyết tật và được Trường Đại học RMIT Việt Nam cấp học bổng toàn phần để theo học ngành truyền thông chuyên nghiệp. Học bổng này không chỉ giúp Minh tiếp cận giáo dục đại học mà còn cho Minh cơ hội chứng minh người khuyết tật hoàn toàn có thể thành công trong môi trường giáo dục đại học. “Ngoài mẹ, không ai tin rằng tôi có thể làm được điều đó. Niềm tin của mẹ đã trở thành ngọn hải đăng giúp tôi vượt qua mọi khó khăn”, Minh bộc bạch.
Không ngừng tiến về phía trước
Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học RMIT, Minh đảm nhận vai trò chuyên viên phụ trách Phát triển trẻ em và Giáo dục đặc biệt tại Saigon Children’s Charity - một tổ chức phi chính phủ của Anh, hoạt động 32 năm tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục công bằng cho trẻ em yếu thế. Tại đây, Minh phụ trách các dự án về an toàn mạng và quản lý các kênh truyền thông của chương trình giáo dục đặc biệt.
Ngoài công việc tại Saigon Children’s Charity, Minh còn đảm nhận vai trò cố vấn cho học viên tại Nhất Tâm Unison, chuyên dạy nghề cho bạn trẻ tự kỷ, hướng dẫn học sinh 18-20 tuổi về kiến thức media, thuyết trình, làm video, thiết kế, cách đăng bài trên mạng xã hội... Minh cũng có 10 năm dạy Aikido cho học sinh mắc hội chứng down tại Tổ chức PEAWIL. Minh vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Đại học RMIT với vai trò diễn giả khách mời cho các khóa học Global Careers và cố vấn cho cuộc thi thiết kế Accessibility Design Competition của RMIT từ năm 2022 đến 2024.
Với hậu thuẫn vững chắc từ gia đình, Minh tin rằng công việc không chỉ là một cách kiếm sống mà còn là cách để anh đền đáp cho xã hội. Hành trình của Minh đến bây giờ không chỉ là câu chuyện về thành công trong học tập, mà còn là ước mơ xây dựng một xã hội hòa nhập, nơi người khuyết tật không chỉ nhận hỗ trợ mà còn tạo ra giá trị cho cộng đồng. Động lực lớn nhất của Minh là muốn đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và cơ hội cho cộng đồng khuyết tật tại Việt Nam. Nếu không hành động, vòng xoay kỳ thị và bất bình đẳng sẽ tiếp diễn, ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.
Thực hiện việc này, Minh cho biết sau khi tốt nghiệp thạc sĩ sẽ làm việc tại Singapore hoặc Malaysia để học hỏi thêm kinh nghiệm và xây dựng mạng lưới chuyên gia. Sau đó sẽ quay về Việt Nam để thực hiện các dự án giáo dục hòa nhập cho cộng đồng khuyết tật. Minh ấp ủ thành lập một “Vòng tròn hỗ trợ” dành cho người khuyết tật, tập trung vào nguồn hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng và xã hội. Mục tiêu của Minh là phát triển các chương trình giáo dục hòa nhập và triển khai mô hình kế hoạch học tập cá nhân cho sinh viên khuyết tật tại các trường đại học Việt Nam.
Với nỗ lực và sự hỗ trợ đúng thời điểm, chúng ta đều có thể chạm tới mục tiêu đặt ra, dẫu hành trình có chậm hơn người khác. Để đạt được mục tiêu, điều quan trọng phải hiểu mình là ai, chấp nhận và yêu quý bản thân, có kế hoạch rõ ràng, linh hoạt, kiên định trong hành trình của mình. Đó là cách Minh dùng hành trình của mình để góp phần vào mục tiêu giúp người khuyết tật vượt qua định kiến để thành công trong cuộc sống.