Có một lần, khi được hỏi, quyển sách nào mà bạn đã đọc và thích nhất, tôi bật ra ngay câu trả lời: đó là quyển “80 ngày vòng quanh thế giới” của Jules Verne.
Ấn tượng lớn nhất để lại trong tôi là nhân vật chính, Phileas Fogg, một người đàn ông quý tộc và quân tử. Cách anh ta cư xử làm tôi mê tít. Từ một câu chuyện phiếm, vì danh dự bản thân, anh cầm hai mươi ngàn bảng trong tay để thực hiện lời hứa của mình là đi vòng quanh thế giới trong thời hạn tám mươi ngày.
Quyển sách đã đưa người đọc đi du lịch (tưởng tượng) đến khắp nơi trên thế giới bằng mọi phương tiện: máy bay, tàu thủy, xe lửa, khí cầu, voi và cả… đi bộ. Trong chuyến đi đó, có lúc Phileas mua một chiếc thuyền, tháo dỡ cột buồm và tất cả các thứ trên thuyền, đốt đi để lấy năng lượng. Đoạn khác, vì tình người, anh còn cứu một công nương mà không đòi hỏi báo đền.
Cách trả thù của anh về việc anh chàng thanh tra cảnh sát cứ lẽo đẽo đeo bám và cản trở sự thành công của anh cũng rất gọn: một cú “đìa rếch” ngay vào mặt, rồi… thôi!
Rồi lúc thất bại, chỉ vì về trễ vài phút, anh lẳng lặng chấp nhận với một thái độ… đúng là gentleman: lo thu xếp cuộc sống cho mọi người một cách chu đáo. Chắc cũng chính vì vậy mà câu chuyện có một đoạn kết thật dễ thương: nhờ đi đăng ký làm lễ cưới hộ ông chủ Phileas Fogg, mà anh chàng hầu cận phát hiện ra chuyến hành trình của ông chủ anh lợi được một ngày, nhờ đi từ ông sang Tây. Thế là chàng Phileas xuất hiện ở câu lạc bộ đúng boong giờ đã hẹn trước đó 80 ngày.
Tôi thích một mẫu người như vậy: nói và làm đi đôi với nhau. Khi đã quyết tâm thì phải thực hiện cho bằng được, và sau đó cho dù thất bại, thành công, vinh quang hay tủi nhục cũng không nản chí. Chỉ có tình yêu chân thực mới đáng kể. Gấp quyển sách nhỏ lại, tôi cho rằng chính tình yêu đã cứu anh chàng gentleman liều lĩnh và cương quyết đó.
NGUYỄN MẠNH BÍCH NGỌC
(8/6 Thống Nhất,P16, Gò Vấp)