Cha mắc bạo bệnh, 3 con nhỏ có nguy cơ bỏ học

Căn nhà xập xệ của anh Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1988, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) nằm ở con hẻm nhỏ của tổ dân phố 5. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có nương rẫy nên nghề nghiệp chính của anh là làm thuê, ai gọi gì làm nấy.

Năm 2020, vợ anh Hùng bỏ đi biệt tích, để lại 3 con thơ dại cho anh chăm lo. Các con đang tuổi ăn học nên anh Hùng phải làm đủ mọi việc để trang trải cuộc sống của cả nhà.

!4c.jpg
Hai con nhỏ của anh Nguyễn Thanh Hùng có nguy cơ bỏ học vì cha mắc bạo bệnh

Đầu năm 2024, anh Hùng phát hiện sức khỏe suy giảm, thường xuyên đau lưng và chân nên đến bệnh viện thăm khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận anh bị thoái hóa cột sống thắt lưng; vỡ chỏm xương đùi trái; thoái hóa chỏm xương đùi phải; hẹp khe khớp háng phải; bệnh cơ tim do thiếu máu cục bộ; thiếu máu cơ tim, gan xơ hóa…

Các bác sĩ chỉ định anh phải phẫu thuật thay 2 khớp háng thì mới có thể đi đứng, vận động được. Với hoàn cảnh gia đình của anh, số tiền để thay 2 khớp háng là quá lớn. Hiện nay, anh Hùng không thể đi lại, con trai lớn của anh (15 tuổi) phải tạm nghỉ học, đi làm thuê để nuôi bố và hai em nhỏ.

Bà Lê Thị Ngân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cư M’gar, cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Hùng rất đáng thương. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ anh Hùng vượt qua số phận để tiếp tục lo cho các con.

Mọi giúp đỡ, hỗ trợ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank). Nội dung: HCCG: 24-64.

Tin cùng chuyên mục