Cha đẻ phim hoạt hình “Hãy đợi đấy!” qua đời

Cha đẻ phim hoạt hình “Hãy đợi đấy!” qua đời

Họa sĩ người Nga Svyatozar Rusakov, một trong hai tác giả của bộ phim hoạt hình nhiều tập “Hãy đợi đấy!” (Nu, pogodi!) vừa qua đời ngày 15-8 tại Mátxcơva. Ông sinh ngày 3-4-1923, từng theo học Trường Cao đẳng Mỹ thuật công nghiệp và sau đó là Trường Đại học Điện ảnh.

Cha đẻ phim hoạt hình “Hãy đợi đấy!” qua đời ảnh 1

Trong sự nghiệp mấy chục năm lao động miệt mài, ông đã tham gia sáng tác 50 bộ phim hoạt hình, trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến “Cuộc phiêu lưu của Buratino” và đặc biệt là “Hãy đợi đấy!”.

Đối với nhiều thế hệ khán giả truyền hình Việt Nam, hình ảnh nhân vật Thỏ và Sói trong phim “Hãy đợi đấy!” hết sức gần gũi (ảnh), và câu thoại “Hãy đợi đấy!” đã trở nên quen thuộc trong ngôn ngữ Việt Nam.

Với những cống hiến của mình, họa sĩ S. Rusakov đã được tặng giải thưởng nhà nước Liên Xô, và mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông, Tổng thống Nga V.Putin đã gởi thư chúc mừng, tôn vinh các tác phẩm của Rusakov và những cộng sự của ông rằng: “Thế giới rực rỡ, vui tươi mà trong đó nhiều thế hệ trẻ thơ đã lớn lên và cứ muốn quay lại mãi”.

B.Tr. (Theo NTV, imdb)
 

Tin cùng chuyên mục