Bà Nguyễn Thị Do, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thường Thới Tiền, cho biết, cha của 2 cháu sống bằng nghề nuôi vịt chạy đồng, nhưng không may, năm 2019 ông bị sét đánh chết. Kể từ khi cha mất, mẹ của 2 cháu cũng bỏ đi biệt tăm, chỉ có ông bà nội cưu mang.

Hiện Lâm Vũ đang là học sinh lớp 7 Trường THCS Thường Thới Tiền, còn Phan Thị Bảo Ngọc đang là học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 2. Trước đây, ông Phan Văn Lĩnh (sinh năm 1969, ông nội của hai cháu) đi làm thuê ở Long An, còn bà nội Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1968) ở nhà đi bán vé số để có thêm thu nhập. Trước Tết Nguyên đán 2025, bà Thơm ngã bệnh nặng, đi lại khó khăn. Hiện ông Lĩnh là lao động chính để lo cho cả gia đình.
Theo bà Do, hoàn cảnh của 2 cháu quá khó khăn nên hội đã cưu mang 2 cháu thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhưng mỗi tháng chỉ hỗ trợ nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt (ảnh); rất mong nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để hai cháu tiếp tục đến trường.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263.
Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-19