Câu chuyện Pixar và những bộ phim hoạt hình

Câu chuyện Pixar và những bộ phim hoạt hình

(SGGP-12G).- Ban tổ chức LHP Cannes (Pháp) vừa làm người hâm mộ ngạc nhiên và thích thú khi có một quyết định “táo bạo”: Sẽ chiếu mở màn LHP lần thứ 62 vào tối 13-5 tới bằng bộ phim hoạt hình Up (Lên cao) của Hãng Pixar tên tuổi. Đây là lần đầu tiên một bộ phim hoạt hình được vinh dự khai mạc LHP quốc tế tầm cỡ này. Nhiều người cho rằng đó cũng là cách ban tổ chức trải thảm đỏ cho phim hoạt hình với tương lai đầy hứa hẹn.

Một “lai lịch” khác thường

Câu chuyện Pixar và những bộ phim hoạt hình ảnh 1

Poster phim hoạt hình Up

Ngày nay, ít ai còn nhớ xưởng phim hoạt hình Pixar do chính George Lucas – “cha đẻ” loạt phim Star Wars – lập ra vào đầu những năm 1980 (khởi thủy có tên Lucasfilm Computer Division - LCD).

Khi đó, đi trước mọi người, Lucas hiểu rằng, tương lai của điện ảnh nằm ở kỹ thuật số, từ khâu ghi hình cho tới lúc phim được chiếu. Ông mơ tưởng tới việc tạo nên những hình ảnh siêu thực cho các tập tiếp theo của Star Wars. Ý tưởng xây dựng những thành phố vũ trụ không biên giới chỉ bằng một chiếc máy tính luôn ám ảnh ông.

Studio của Lucas đã làm được nhiều việc đáng kể trong việc ứng dụng kỹ thuật số tạo nên những hình ảnh tổng hợp và hiệu ứng đặc biệt nhưng vẫn chưa được như ông mong muốn. Cho rằng thêm 15 năm nữa, việc áp dụng kỹ thuật này vẫn chưa thật sự khả quan, Lucas đã phạm sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp điện ảnh của mình: Năm 1986, ông bán LCD cho Steve Jobs – người sáng lập Hãng máy tính Apple – với giá 10 triệu USD. Xưởng phim mang tên Pixar từ đó.

Jobs là một doanh nhân rất thực tế nên nhanh chóng hướng hoạt động của Pixar vào lĩnh vực làm phim hoạt hình 3D, vốn cho đến lúc đó vẫn còn bỏ ngỏ. Bộ phim ngắn đầu tiên Luxo junior – kể chuyện một cây đèn lớn cùng một cây đèn nhỏ chơi đùa với một quả bóng, qua đó tình cảm cha con, những tình huống hài hước được các đồ vật thể hiện rất sinh động nhờ các hình ảnh tổng hợp – đã mang lại tên tuổi cho hãng phim trẻ. Các bộ phim nối tiếp nhau ra đời...

Thành công tiếp thành công

Các hãng làm phim lớn của Hollywood bắt đầu để ý tới Pixar. Ý thức rõ rằng không thể bỏ qua mảng hoạt hình 3D, Hãng Walt Disney đề nghị với Pixar hợp tác cùng làm 5 bộ phim. Pixar vẫn giữ sự độc lập của mình đồng thời tận dụng được mạng lưới phân phối rộng lớn của Disney. Thành công nối tiếp thành công với Toy Story (1995), Geri’s Game (1997), Toy Story II (1999), Monsters Inc (2001), Finding Nemo (2003)... Năm 2004, The Incredibles thành công vang dội khi đoạt tượng vàng Oscar và thu về 629,2 triệu USD từ khắp thế giới...

Ông lão Carl và chú bé Russell trong phim hoạt hình Up

Ông lão Carl và chú bé Russell trong phim hoạt hình Up

Sau nhiều tranh cãi do bất đồng, tháng 1-2006, Disney tuyên bố mua lại Pixar với giá 7,4 tỷ USD. Steve Jobs trở thành một cổ đông và ủy viên hội đồng quản trị của hãng. Vụ sáp nhập này đã mở ra “kỷ nguyên mới” cho ngành sản xuất phim hoạt hình kỹ thuật số.

 Kể từ khi giải Oscar dành cho phim hoạt hình hay nhất được lập ra vào năm 2001, Pixar có 4 phim được trao tượng vàng là Finding Nemo (2003), The Incredibles (2004), Ratatouille (2007) và WALL-E (2008). Up là bộ phim thứ 10 của Pixar. Những năm tới, lịch làm việc của Pixar không còn một chỗ trống. Sau Up công chiếu vào tháng 5-2009, sẽ tới lượt Toy Story III (dự kiến ra mắt 2010), Newt, The Bear and the Bow (2011), Cars II (2012)...

Thierry Fremaux, Trưởng ban tổ chức LHP Cannes, tuyên bố: “Chúng tôi rất vui mừng khi một bộ phim hoạt hình 3D mở màn LHP Cannes vì đây là một trong những miền đất mới của điện ảnh trong tương lai không xa”.

Các bộ phim hoạt hình của Pixar luôn có hai nhân vật chính thuộc “tuýp” rất khác nhau. Up cũng không ngoại lệ. Ông lão Carl, 78 tuổi, luôn ao ước có một ngày hàng ngàn trái bóng sẽ chắp cánh cho ngôi nhà của ông bay lên, đưa ông đi du ngoạn cùng trời cuối đất. Khi giấc mơ trở thành hiện thực, Carl nhận ra rằng ông không chỉ có một mình mà cùng bay lên với ông còn có chú bé Russell, 9 tuổi. Hai người, một già một trẻ, trở thành “bộ đôi bất đắc dĩ” nhưng cuộc phiêu lưu của họ đầy ắp sự kiện bất ngờ, tình huống khôi hài, tuyệt vời đến độ vượt qua mọi trí tưởng tượng...

NGỌC HÀ

Tin cùng chuyên mục