Các thương, bệnh binh dành tình cảm đặc biệt cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ, người dân cả nước  bày tỏ niềm xúc động, tiếc thương với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận tình cảm, sự tri ân của các thương bệnh binh dành cho Tổng Bí thư.

Thương binh Nguyễn Văn Đức - 93 tuổi, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang):

Tổng Bí thư đã loại trừ những đối tượng tham nhũng, lấy lại niềm tin của nhân dân

Mấy hôm nay tôi rất buồn khi nhận tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tổng Bí thư đã giải quyết được rất nhiều vấn đề, đặc biệt là trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, lấy lại niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ.

Thương binh Nguyễn Văn Đức, 93 tuổi.jpg
Thương binh Nguyễn Văn Đức, 93 tuổi

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân vừa thương tiếc, vừa mong các đồng chí lãnh đạo, cán bộ sẽ kế thừa di sản của Tổng Bí thư trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thương binh Tống Văn Vinh, 72 tuổi, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang):

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người gần gũi nhân dân

Ngày mai là Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi sẽ theo dõi qua truyền hình để tiễn biệt đồng chí.

Chắc chắn không chỉ với anh em thương, bệnh binh chúng tôi, mà người dân cả nước đều tiếc thương đồng chí. Với chúng tôi, trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, chính sách người có công ngày càng hoàn thiện, đời sống người có công được bảo đảm, chăm sóc tốt. Đất nước có nhiều thành tựu, trong đó có sự cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thương binh Tống Văn Vinh.jpg
Thương binh Tống Văn Vinh

Chúng tôi mong những lớp cán bộ đã được Tổng Bí thư bồi dưỡng sẽ phát huy tinh thần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển.

Ông Phan Minh An, Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam):

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng để các thế hệ mai sau học tập

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến tôi thấy rất hụt hẫng, cảm giác như mất đi một người thân. Với tôi, sau Bác Hồ, bác Giáp, bác Trọng là người mà tôi thực sự yêu kính.

Các thương, bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam) đều tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù chưa đến Quốc tang, nhưng các bác ở đây đã giục chúng tôi treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư. Đơn vị cũng dừng tất cả các hoạt động văn hóa văn nghệ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ như thường niên, chỉ còn các hoạt động thăm hỏi các thương, bệnh binh.

Ông Phan Minh An.jpg
Ông Phan Minh An

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng để các thế hệ mai sau học tập. Tôi quý nhất ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người không quan cách; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết mình vì nhân dân.

Những chỉ đạo, tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với thương, bệnh binh, người có công trong cả nước là rất quý báu, nhờ đó mà chính sách người có công của chúng ta ngày càng hoàn thiện, đời sống của người có công vì thế mà ngày càng tốt lên. Tôi rất tiếc vì Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên chưa được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm dù đồng chí đã có kế hoạch.

Thương binh Phạm Minh Liên, quê Hà Tĩnh, 75 tuổi, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam):

Tiếc thương một người cộng sản kiên trung, vì dân, vì nước

Phạm Minh Liên.jpg
Thương binh Phạm Minh Liên

Khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi rất bàng hoàng, thương tiếc. Đất nước đã mất đi một người cộng sản kiên trung, vì dân, vì nước. Những việc Tổng Bí thư đã làm, đặc biệt là công cuộc chống tham nhũng, làm chúng tôi rất ấn tượng. Tôi mong muốn Đảng sẽ có các vị lãnh đạo mới tiếp tục sự nghiệp dang dở của Tổng Bí thư để Đảng thực sự trong sạch, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thương binh Nguyễn Hữu Du, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Giang):

Sự ra đi của Tổng Bí thư là một mất mát rất lớn đối với mỗi người dân Việt Nam

du.jpg
Thương binh Nguyễn Hữu Du

Tôi rất buồn khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Ông là người rất quan tâm đến các đối tượng chính sách. Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của ông và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà cuộc sống của những thương binh chúng tôi trong các trung tâm điều dưỡng ngày càng được cải thiện.

Chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông, một người thật sự liêm khiết, trong sạch, hết lòng vì dân, vì nước. Sự ra đi của ông là một mất mát rất lớn đối với mỗi người dân Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục