HLV Charnvit.
Ảnh: N.Đ
Hôm qua, HLV Charnvit đã đặt bút ký hợp đồng với CLB bóng đá Đồng Tháp với mức lương kỷ lục trong làng bóng Việt Nam. Mức lương của ông Charnvit còn hơn cả lương mà VFF đang trả cho ông Riedl. Liệu có phải là tiền nào của nấy?
Đồng Tháp không phải là một địa phương giàu. CLB Bóng đá Đồng Tháp cũng không phải là một CLB rủng rỉnh chuyện tiền bạc nhất là đội bóng cái hồn còn thuộc Sở và các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ cũng có chừng. Thế mà hôm qua, Đồng Tháp lại chính là đội bóng làm tốn nhiều giấy mực cả trong lẫn ngoài nước bởi một hợp đồng mời HLV trưởng đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup (cũng là đội bóng loại đội tuyển Việt Nam bởi chiến thắng 2-0 trên sân Mỹ Đình) về dẫn dắt CLB mình.
Chỉ tính chuyện trả lương hàng tháng cho ông Charnvit cao hơn lương của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl thôi đã là một sự kiện lớn của một CLB, huống hồ đấy lại là một tân binh không dư dả.
Có những nghịch lý mà khi ký hợp đồng với Charnvit rồi, nhiều người trong giới chuyên môn mới nghiệm ra. Đó là trong khi LĐBĐVN đang đầu tư cho HLV trẻ ăn lương Sở TDTT Đồng Tháp là Trần Công Minh vào danh sách “hạt giống đỏ” thì Đồng Tháp lại mất tiền tỷ cho việc mời thầy ngoại về làm “Tổng công trình sư” của bóng đá Đồng Tháp. Chưa hết, một, hai năm trước, Đồng Tháp còn là đội bóng chạy gạo từng bữa và chậm trả lương cho cầu thủ cùng việc phải đối mặt với nạn “chảy máu cầu thủ” vì chế độ đãi ngộ, thế mà bây giờ lại có sự lột xác lớn bắt đầu từ việc vung tiền mua chất xám ngoại.
Bóng đá Đồng Tháp thực tế lâu nay vẫn rắc rối với chuyện tìm thầy. Khi mà quanh đi quẩn lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay những HLV bản địa, trong đó có người quá dễ bảo, người thì làm lâu quá nên mất linh, lại có người hay làm eo với nhiều lần thuyên chuyển và yêu sách… Thế là thay vì tìm thầy ngoại tỉnh như nhiều đội bóng vẫn làm, Đồng Tháp “chơi” hẳn với thầy Thái lại là người từng dẫn dắt thế hệ Thonglao, Teerathep… làm nên một hiện tượng ở Đông Nam Á với mức lương chạm đỉnh.
Các quan chức của CLB bóng đá Đồng Tháp cho biết Đồng Tháp muốn làm lại một cách bài bản nên buộc phải mất tiền (tỷ) thuê thầy ngoại không chỉ làm HLV, không chỉ ngắt ngọn mà còn làm “Tổng công trình sư” cho một kế hoạch xuyên suốt của bóng đá Đồng Tháp.

HLV Charnvit và các cầu thủ năng khiếu Đồng Tháp. Ảnh: NGUYỄN ĐẠT
Chưa biết tính khả thi khi Đồng Tháp chọn Charnvit lập bản thiết kế cho bóng đá Đồng Tháp như thế nào nhưng trước mắt, Đồng Tháp sẽ phải đối đầu với những khó khăn về tiền lương. Cái mức lương được nhận xét là cao hơn lương của toàn bộ nhân viên của Sở TDTT Đồng Tháp dù ông Charnvit không ăn lương của Sở.
Mức lương với mong muốn đáng đồng tiền bát gạo nhưng song song với lương thầy ngoại, Đồng Tháp còn phải tính đến cải thiện lương cầu thủ nội lẫn ngoại (ít ra cũng ngang bằng với các CLB chuyên nghiệp) và tạo ra một bước chuyển về tiền lương trong đội bóng.
Nếu không thực hiện được điều ấy thì sự lệch pha quá lớn giữa thầy nội và thành phần còn lại có thể sẽ chính là trở lực của CLB này.
Kế đến là việc dọn “đường băng” để tận dụng chất xám của ông Charnvit hòng khai thác được tất cả những trí lực mà ông đã từng bắt tay vào làm cho bóng đá Thái Lan.
Ở Thái Lan, ông Charnvit không phải là người “dọn cỏ” và bắt đầu từ một nền bóng đá bậc trung hoặc một CLB từng phải trải qua nhiều khó khăn.
Ở Thái Lan, ông Charnvit có được một mặt bằng ở tuyến thật tốt để ông làm dần lên tuyển trong vai trò một nhà tuyển trạch viên và cùng là một người nâng cấp cho các cầu thủ.
Về Đồng Tháp ông cũng được giao làm những công việc ấy và ai sẽ là người “dọn bãi” để ông bắt tay vào?
Dẫu sao thì cũng cứ hy vọng Đồng Tháp đã chuẩn bị tất cả (dù trước mắt mới chỉ là chuẩn bị tài chính để trả lương thầy ngoại) để bóng đá Đồng Tháp đi đúng hướng.
Mong bóng đá Đồng Tháp thuê thầy ngoại với những phép tính cẩn trọng nhiều hơn là quyết giữ hạng với nỗi ám ảnh “bụt nhà không thiêng”.
Charnvit có thể sẽ là người mở ra triều đại mới cho bóng đá Đồng Tháp nhưng cũng có thể là gánh nặng rất nặng cho những nhà làm bóng đá Đồng Tháp nếu không cân đối được những bước đi song hành cùng thầy ngoại.
Hãy chờ xem. Biết đâu các nhà làm bóng đá Đồng Tháp lại biến những nghịch lý thành một câu chuyện cổ tích bắt đầu từ một kỷ lục về tiền lương.
NGUYỄN NGUYÊN