Bức xúc vì trường tư thục “giam” hồ sơ học sinh

Sáng 22-7, gần 100 phụ huynh, học sinh đã có mặt tại Trường THPT Phú Xuân (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) yêu cầu nhà trường trả hồ sơ để họ nộp vào trường công lập theo nguyện vọng. Tuy nhiên nhà trường vẫn chưa đồng ý trả hồ sơ theo yêu cầu.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 vừa qua, con gái ông Lê Anh S. (trú TP Buôn Ma Thuột) được 14 điểm. Theo số điểm tuyển sinh vào các trường công lập tại TP Buôn Ma Thuột là 14,75 điểm thì con ông không trúng tuyển. Do đó, ông đã nộp hồ sơ cho con gái vào học trường tư thục THPT Phú Xuân. Đến ngày 19-7, Sở GD-ĐT Đắk Lắk có thông báo, tuyển bổ sung vào các trường công lập với mức điểm hạ xuống 13 điểm nên ông đã đến trường THPT Phú Xuân xin rút hồ sơ. Nhưng trường hứa hẹn nhiều lần mà không chịu trả hồ sơ khiến ông vô cùng bức xúc.

z5656737968880_00ad14a3ea08fb952702ecbc51db91a2.jpg
Gần 100 phụ huynh tập trung tại trường THPT Phú Xuân yêu cầu rút hồ sơ nhưng chưa được xử lý

“Ngày 19-7 tôi đến trường xin rút hồ sơ thì nhà trường hẹn lại ngày 20-7. Đến ngày 20-7 tôi tiếp tục lên trường thì cán bộ của trường hẹn đến ngày 22-7 sẽ trả hồ sơ. Sáng nay, tôi tiếp tục đến thì trường vẫn không chịu giải quyết khiến tôi rất bức xúc”, ông S. nói.

z5656737986393_8de79e8d9646082c63f21bf989875e02.jpg
Phụ huynh yêu cầu nhà trường trả hồ sơ để con em họ được nộp vào trường công lập theo nguyện vọng

Cùng chung bức xúc, chị Lê Thị A. cho biết, con chị cũng được 13,5 điểm trong kỳ thi vừa qua và chị đã nộp hồ sơ cho con vào trường THPT Phú Xuân. Khi biết thông tin trường công lập hạ điểm chuẩn xuống 13 điểm, chị đã nhiều lần đến trường xin rút hồ sơ nhưng chưa được giải quyết.

“Các trường công lập ở TP Buôn Ma Thuột chốt hạn nộp hồ sơ vào ngày 24-7. Tuy nhiên, trường THPT Phú Xuân cứ cố tình “giam” hồ sơ của con chúng tôi là quá vô lý. Nếu trường tiếp tục không chịu trả hồ sơ, dẫn đến việc con tôi trễ hẹn với trường công lập, tôi sẽ khiếu kiện tới cùng” chị A. nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến gần trưa 22-7, gần 100 phụ huynh vẫn tập trung kín hành lang của trường, yêu cầu không trì hoãn việc trả hồ sơ học sinh.

z5656743588288_1cd72b09681a556f2a4cc8bcd6dc0137.jpg
Trường THPT Phú Xuân nơi xảy ra vụ việc

Theo bà Thoa, phụ huynh phải mang danh sách con em mình trúng tuyển vào các trường công lập đến thì nhà trường mới cho rút hồ sơ vì khi đã rút hồ sơ ra nhà trường không nhận lại lần 2. “Nhà trường không phải là cái chỗ muốn đến thì đến mà muốn đi thì đi”, bà Thoa nói.

Làm việc với Báo SGGP, bà Phạm Thị Kim Thoa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phú Xuân cho biết, toàn trường tôi có khoảng 600 hồ sơ, đã giải quyết cho rút 60 hồ sơ vào tuần trước và chỉ còn khoảng 70 hồ sơ của các em đủ điều kiện vào các trường công lập được rút. Bà Thoa cho rằng, do phụ huynh tập trung rút hồ sơ quá đông nên bộ phận xử lý hồ sơ chưa xử lý kịp. Ngoài ra, do bộ phận xử lý hồ sơ hôm nay vắng nên chưa giải quyết cho phụ huynh và hẹn đến sáng 24-7.

Trong sáng 22-7, Phó Hiệu trưởng trường THPT Phú Xuân yêu cầu các phụ huynh ra về và hẹn sẽ trả hồ sơ vào sáng 24-7. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không đồng ý vì cho rằng sẽ chậm trễ việc nộp hồ sơ của con em mình. Trước áp lực của phụ huynh Phó Hiệu trưởng nhà trường phải đồng ý với phương án trả hồ sơ vào 14 giờ chiều 22-7.

z5656738399404_6ad802888afa38763b86e7bf3f519e01.jpg
Sau phản ứng dữ dội của phụ huynh, lãnh đạo nhà trường đã đồng ý trả hồ sơ cho học sinh vào 14 giờ chiều ngày 22-7

Trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, đã nắm được phản ánh của phụ huynh về việc trường THPT Phú Xuân chậm trễ trả hồ sơ.

“Tôi đã có văn bản đề nghị các trường THPT, trường phổ thông các cấp phải tạo điều kiện cho học sinh trúng tuyển bổ sung được rút hồ sơ để làm thủ tục nhập học theo nguyện vọng, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các em”, lãnh đạo Sở GD-ĐT thông tin.

Tin cùng chuyên mục