“Bà ơi! Hôm nay chúng con lại đến gửi cháo cho bà đây”, “Con gửi bà thêm ít thuốc bổ nhé”… Những câu nói bình dị, ấm áp ấy đã trở nên quen thuộc với nhiều cụ già, người neo đơn ở xã Bình Đông. Đó là hình ảnh thường thấy trong chương trình “Bữa sáng yêu thương” do cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp Chi đoàn thôn Sơn Trà (Đoàn xã Bình Đông) tổ chức đều đặn mỗi tháng một lần.

Từ 3 giờ 30 sáng Rằm, căn bếp Hải đội 23 đã đỏ lửa. Các chiến sĩ tất bật chuẩn bị hơn 100 suất cháo từ nguyên liệu được chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Thịt, gạo, rau củ… phần lớn được thu hoạch từ khu tăng gia của đơn vị. Công việc được phân công nhịp nhàng: người rửa rau, người vo gạo, thái thịt… Tất cả đều mong muốn mang đến những bát cháo ngon lành, đầy đủ dinh dưỡng cho bà con khó khăn.
Mở nắp nồi cháo nghi ngút khói, anh Trần Tồn – bếp trưởng – chia sẻ: “Chúng tôi nấu khoảng 5kg gạo, 3kg thịt bò cùng rau củ, đủ cho 100 suất cháo. Lúc đầu còn vụng về, nhưng làm dần thành quen, giờ nấu vừa ngon vừa nhanh. Người dân quý lắm!”.


Đến 6 giờ sáng, cháo được cho vào từng hộp và chuyển lên xe, đưa đến tận nhà các cụ già, người có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chan chứa tình cảm.


Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Hải đội trưởng, vừa trao cháo vừa dặn dò cụ Huỳnh Thị Muôn (94 tuổi): “Bà ráng ăn hết nha, cháo còn nóng lắm, bà cẩn thận nhé!”. Cụ Muôn bị ốm nhưng vẫn gắng ngồi dậy đón các chiến sĩ với ánh mắt đầy xúc động.

Bà Kiều Thị Lan (75 tuổi) xúc động nói: “Cứ đến Rằm là tôi mong mấy chú cảnh sát biển đến. Nhà tôi chỉ còn hai vợ chồng già, mấy chú đến thăm nom, hỏi han… thấy vui hẳn”.

Không chỉ trao cháo, các chiến sĩ quân y còn chuẩn bị thêm thuốc bổ, thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe cho các cụ. Trung úy chuyên nghiệp Lã Quý Đôn cho biết: “Chúng tôi chọn loại phù hợp, giúp các cụ ăn ngon, ngủ tốt, nâng cao sức đề kháng”.


Theo Thiếu tá Lê Văn Bình – Chính trị viên Hải đội 23, mô hình “Bữa sáng yêu thương” được duy trì từ năm 2023 đến nay, hoàn toàn từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ. “Chúng tôi mong mỗi bát cháo là một lời sẻ chia, là nhịp cầu gắn kết giữa quân và dân trên địa bàn đóng quân,” Thiếu tá Bình chia sẻ.