Bữa cơm nghĩa tình của người lính

Những tô cháo, phần cơm do một số bộ đội tự nguyện đóng góp thực hiện và trao tặng đã góp phần làm vơi bớt nỗi lo của nhiều người nghèo ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị đang bị ốm đau bệnh tật.

Nồi cháo nghĩa tình

Đều đặn, cứ sáng sớm thứ sáu hàng tuần, hầu hết bệnh nhân đang điều trị ở cơ sở 2 Tà Rụt của Trung tâm Y tế huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) lại tới hành lang, xếp hàng chờ nhận cháo miễn phí. Xen lẫn trong màu áo đồng phục bệnh nhân là những người chăm bệnh, đa phần là người dân tộc Pa Kô nghèo khó sinh sống ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào, mặc những bộ quần áo cũ ngả màu. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, vui vẻ khi cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) mang theo những thùng cháo nóng hổi tiến vào bệnh viện. Chỉ một lát sau, hơn 30 suất cháo được những người lính biên phòng phát xong để mọi người cùng ăn bữa sáng trong tình nghĩa quân dân.

N4b.jpg
Quán cơm 2.000 đồng/suất do Câu lạc bộ “Anh em tự nguyện” (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức

Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, chia sẻ, mô hình “Nồi cháo nghĩa tình” ban đầu dự định thực hiện 2 lần/tháng. Song do số lượng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị ở cơ sở 2 Tà Rụt rất lớn, nên đến tháng 6-2020, đơn vị cùng Công đoàn cơ sở 2 Tà Rụt (Trung tâm Y tế huyện Đakrông) quyết định bổ sung thêm 2 nồi cháo, và duy trì đều đặn 4 lần/tháng. “Để nấu được những nồi cháo thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng thì ngay từ tối hôm trước, anh em trong đơn vị đã hầm gạo, xương với đậu xanh, cà rốt, khoai tây. 4 giờ sáng hôm sau, mọi người sẽ thức dậy để hoàn thành nồi cháo sao cho ngon nhất và đưa đến sớm cho bệnh nhân”, Thượng tá Nguyễn Xuân Linh nói.

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay còn thực hiện mô hình “Bánh mì biên giới” (triển khai từ năm 2020), tặng bánh mì cho học sinh mầm non, tiểu học tại 2 xã A Bung và A Ngo; tặng dê giống khởi nghiệp, thắp sáng đường thôn, tặng học bổng “Nâng bước đến trường” cho một học sinh người Lào, xây dựng mái ấm biên cương... Những việc làm ý nghĩa ấy đã góp phần tô thắm thêm tình quân dân ở vùng biên giới, giữ vững thế trận lòng dân trong bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới.

Quán cơm 2.000 đồng

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng chủ nhật hàng tuần, dưới gốc cây đa cổ thụ bên đường Mang Cá, TP Huế, Câu lạc bộ “Anh em tự nguyện” (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế) lại tổ chức quán cơm 2.000 đồng. Khách ăn cơm không chỉ có bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 268 mà còn có nhiều thành phần khác, như người chạy xe ôm, người bán vé số, người nuôi bệnh và cả nhân viên bệnh viện. “Quán cơm có giá 2.000 đồng/suất nhưng thực chất là miễn phí, bởi mỗi suất cơm bình dân ở Huế giá ít nhất cũng 20.000 đồng. Ngoài ra, khách ăn cơm còn được anh em bộ đội cùng các nhà hảo tâm tặng quà, tiền để mua thuốc men”, ông Mai Hòa (ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) là khách hàng lâu năm của quán, cho biết. Còn theo bà Trần Thị Như Mai (ngụ phường Thuận Lộc, TP Huế), quán cơm này đã thành lập được 6 năm, cơm rất ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, lại được các anh bộ đội phục vụ chu đáo nhiệt tình.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, từ 12 thành viên là cán bộ, chiến sĩ bộ đội lúc mới thành lập, đến nay, Câu lạc bộ “Anh em tự nguyện” do Đại úy Trương Văn Tài, nhân viên Tài chính, Nhà khách Điện Biên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng lập đã thu hút gần 50 người tham gia, trong đó có các anh chị em từ các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn. Để có những suất cơm giá 2.000 đồng đến với bệnh nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên Câu lạc bộ đã dành dụm tiền lương, kêu gọi mọi người hỗ trợ nhằm đảm bảo kinh phí, duy trì hoạt động quán cơm thường xuyên và phục vụ với tinh thần “tương thân, tương ái”, gần gũi, thân thiện, nồng ấm tình người.

“Mong muốn đem lại bữa ăn dinh dưỡng hơn cho bà con nghèo, ngoài suất cơm có đủ cơm, canh, rau, cá thịt, Đại úy Trương Văn Tài còn lên mạng xã hội kêu gọi các nhà hảo tâm tham gia đóng góp nải chuối, ký mận… để tặng mọi người ăn tráng miệng cho đủ chất”, Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh cho hay.

Câu lạc bộ “Anh em tự nguyện” còn thường xuyên thực hiện các chương trình dân sinh xã hội khác, như thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp và giúp đỡ các học sinh vượt khó học gỏi. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và những người làm công việc thiện nguyện trong Câu lạc bộ “Anh em tự nguyện” trở nên gần gũi, thân quen với nhiều người dân trên địa bàn TP Huế và các huyện thị vùng ven.

Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, thông tin, mô hình bữa cơm 2.000 đồng do Đại úy Trương Văn Tài cùng các anh chị em thiện nguyện thực hiện được anh em trong đơn vị hưởng ứng rất nhiệt tình bởi tính nhân văn, nêu cao tấm gương bộ đội Cụ Hồ hết lòng vì nhân dân trong thời bình.

Tin cùng chuyên mục