Bớt kỳ vọng, giảm gánh nặng

Thời nay, công nghệ “ăn sâu” vào từng gia đình, nhất là ở các thành phố lớn, khiến cho tính kết nối trong mỗi gia đình lỏng lẻo hơn trước. Nhiều người ra sức chạy đua với thời gian đảm bảo tiến độ công việc, mà quên mất rằng bản thân cũng cần nghỉ ngơi, kết nối với xã hội thực tại.

Tất bật với lối sống công nghiệp

5 giờ sáng, chị Minh Thảo (ngụ quận Bình Tân, TPHCM) vội vàng đánh thức con gái, đang học lớp 3 tại một trường trên địa bàn quận 3, cho kịp giờ tới trường. Chồng chị Thảo sẽ đưa cậu con trai đến một trường học cách nhà khoảng 5km. “Cơ quan tôi ở quận 3, còn công ty chồng ở quận Bình Tân. Mỗi người đưa đón một đứa cho tiện. Tôi mong muốn đứa nhỏ học trường tốt tại quận 3 sẽ có nhiều cơ hội hơn trong tương lai”, chị Minh Thảo chia sẻ.

Cùng chung suy nghĩ với chị Thảo, gia đình anh Nguyễn Minh (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM), cũng ráng gồng cho con học tại một trường chuyên có tiếng trên địa bàn quận 1, TPHCM. Mỗi ngày, hai vợ chồng xoay tua đón con để kịp giờ làm, tránh ảnh hưởng tiến độ công việc. Do vậy, vợ chồng, con cái thường trò chuyện với nhau qua điện thoại là chính. Chưa kể, có khi thời gian gặp gỡ người giúp việc trong nhà còn nhiều hơn gặp các thành viên trong gia đình.

Không chỉ các ông bố, bà mẹ trẻ có con nhỏ bận rộn tối ngày, mà nhóm “vợ chồng son” (chưa có con) cũng tất bật không kém, khi áp lực công việc ngày càng tăng. “Sếp tôi thường theo dõi KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc). Ngày nào nhân viên lơ là sẽ bị bêu tên liền. Lương nhân viên truyền thông tại tập đoàn từ 25-50 triệu đồng/tháng, nhưng làm tối mặt mũi, có khi không có thời gian tiêu tiền. Cuối ngày, về tới nhà còn phải tiếp tục trao đổi công việc trên nhóm chat Zalo, Viber…”, bạn Lê Thúy (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) tâm sự.

CN4 mai am.jpg
Một gia đình cùng nhau đi siêu thị

Thiếu thời gian riêng cho bản thân, cho gia đình nhỏ là những gì mà anh Lê Nam, chuyên viên phụ trách truyền thông, quảng bá thương hiệu tại một tập đoàn lớn trên địa bàn TPHCM, chia sẻ. Theo anh Lê Nam, thời gian làm việc thực tế mỗi ngày thường bắt đầu từ 8 giờ sáng đến khuya, nên dạ dày thường xuyên viêm đau, rất khó chịu. Sau 7 năm lập gia đình, vợ chồng Lê Nam vẫn chưa có em bé. Bác sĩ kết luận cả hai vợ chồng hiếm muộn, cần can thiệp bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Tất nhiên, với cặp vợ chồng son có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/tháng thì tiền bạc để can thiệp tìm con không quá khó khăn, nhưng thực tế họ bị cuốn vào guồng quay công việc, dẫn đến lo sợ sinh con sẽ mất việc, không có thời gian chăm con...

Lắng nghe sức khỏe, con tim mình

Chị Nguyễn Minh Giang (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) cho hay, chị có kinh nghiệm sâu sắc đối với việc cho con học trường chuyên, lớp chọn quá xa nhà. Theo chị, hơn 10 năm trước, con gái lớn học rất giỏi và đậu vào một trường chuyên có tiếng tại TPHCM. Nhà ở quận Gò Vấp nhưng sáng sớm nào chị cũng phải đưa đón con đến trường tại quận 5, bất kể mưa hay nắng, thậm chí ốm đau cũng không dám nghỉ vì sợ con mất buổi học. Chị Giang kể: “Vừa làm việc ở cơ quan, vừa đón con mỗi ngày nên rất mệt. Đứa nhỏ đi học cũng tội, vì phải dậy sớm đến trường nên ngủ gà ngủ gật trên xe. Rút kinh nghiệm, đứa thứ hai tôi cho con học gần nhà, nên cháu khỏe hẳn. Thành tích học vẫn tốt, năm vừa rồi cháu du học bằng học bổng toàn phần”.

Ít ngày trước, anh Nguyễn Minh Quang vui vẻ thông tin đến bạn bè về việc đã chuyển con về học tại quận Gò Vấp. Cái lợi lớn nhất, theo anh Quang, đó là bé có nhiều thời gian vui chơi, tương tác cùng ba mẹ, ông bà, ít bệnh vặt hơn. Gia đình anh ấm áp hơn hẳn, dễ dàng ở bên nhau vào bữa cơm tối mỗi ngày. Vợ anh Quang cũng dịu dàng, bớt cáu gắt hơn trước. Tương tự, với Lê Nam, Tết vừa qua, gia đình anh đã đón một “bé rắn con” bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Anh chia sẻ: “Vợ chồng tôi quyết định chọn một công việc bớt áp lực hơn, có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc nhau và bệnh dạ dày của tôi gần như biến mất. Mặc dù thu nhập giảm đáng kể, nhưng bù lại gia đình có tiếng trẻ nhỏ, vui và hạnh phúc vô cùng”.

Cuộc sống hiện đại khiến nhiều người mắc chứng “bệnh thời đại” như căng thẳng, đau dạ dày, mắt cận hoặc loạn… Nếu bệnh kéo dài sẽ khiến chất lượng cuộc sống giảm sút. Tất nhiên sự lựa chọn công việc, khả năng chịu áp lực cuộc sống còn tùy từng người. Để lựa chọn một cuộc sống nhẹ nhàng, ít áp lực, mỗi người phải chấp nhận hy sinh đáng kể (lối sống, thói quen, tiện nghi, mức thu nhập)… Không có sự lựa chọn nào là ưu điểm tuyệt đối, nhưng chắc chắn rằng, sự lựa chọn nào cũng xứng đáng, nếu người trong cuộc chịu khó lắng nghe sức khỏe, con tim mình. Bản thân đủ khỏe thì mới có thể chăm lo cho gia đình, người thân của mình.

Tin cùng chuyên mục