Bố qua đời đột ngột, 3 con nguy cơ bỏ học

Chồng là trụ cột chính trong gia đình vừa qua đời đột ngột, một mình chị Nguyễn Thị Lộc (47 tuổi, trú thôn Lai Lộc, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, không làm được việc nặng nên đang lâm vào cảnh hết sức khó khăn, bi đát, chưa biết xoay xở ra sao. Trong khi đó, 3 con của chị có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng do gia đình túng quẫn.

Bố qua đời đột ngột, 3 con nguy cơ bỏ học

Ngôi nhà cấp bốn đang làm dở dang, bên trong không có tài sản nào giá trị là nơi 4 mẹ con chị Lộc (ảnh) và người bố chồng năm nay đã gần 90 tuổi cùng sinh sống.

Kể về hoàn cảnh của mình, chị Lộc buồn rầu cho biết, năm 2010 chị và anh Phan Đình Sử (43 tuổi) xây dựng gia đình và sinh được 3 người con là Phan Thị Thương (14 tuổi, chuẩn bị lên lớp 9), Phan Thị Thu (11 tuổi, chuẩn bị lên lớp 6) và Phan Đình Toàn (9 tuổi, chuẩn bị lên lớp 4). Giữa tháng 6-2024, trong lúc đi làm phụ hồ thuê, anh Sử bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ, qua đời đột ngột.

Trước đây, hai vợ chồng có vay nợ ngân hàng và một số cá nhân với số tiền gần 90 triệu đồng để làm nhà ở, mua bò phục vụ sản xuất nông nghiệp, nay không biết lấy đâu ra để hoàn trả.

Cuộc sống của gia đình chị Lộc chủ yếu dựa vào 3 sào ruộng nhưng năng suất thu hoạch bấp bênh. Bản thân chị Lộc bị bệnh thoái hóa xương khớp, đau mỏi chân trái nên không làm được những công việc nặng. Những khi sức khỏe tạm ổn, chị Lộc lại gắng gượng ra đồng bắt cua, ốc, kiếm mớ rau bán để trang trải cuộc sống.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG - 50.

Tin cùng chuyên mục